12/05/2013 - 21:07

Xin giúp anh Kiệm trị bệnh!

Hằng ngày, chị Hằng phải túc trực chăm sóc anh Kiệm…

Những cơn ho liên tục như muốn xé tan lòng ngực đang đau đớn vì vết thương gãy xương ức, giập phổi nặng, sau một tai nạn. Đã mấy tháng trôi qua, bệnh tình anh Phạm Văn Kiệm (42 tuổi, ở khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều) chưa mấy chuyển biến, hai lá phổi còn tổn thương, ống dẫn đặt ở cổ bị biến chứng sau phẫu thuật nên những cơn ho ngày càng dồn dập, hơi thở nặng nề hơn trước. Trong khi đó, gia cảnh quá khó khăn nên không có điều kiện chữa trị cho anh.

Không miếng đất cắm dùi, mười mấy năm qua, vợ chồng anh Kiệm sống bằng nghề làm thuê, làm mướn ở vùng quê Cà Mau nghèo khó của anh. Vào những năm 1990, giao thông đường bộ trắc trở, phương tiện đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng, đời sống gia đình anh phụ thuộc vào nghề biển nên rất khó khăn. Vợ chồng anh Kiệm quyết định về quê vợ (phường An Bình, quận Ninh Kiều) thuê nhà trọ, tìm kế sinh nhai. Vợ chồng anh làm nhiều việc kiếm sống, nhưng chỉ đủ lo cái ăn, cái mặc, lơ là chuyện học hành của hai con. Con trai lớn 17 tuổi, con gái út tròn 15 tuổi mà chỉ nguệch ngoạc được cái tên.

Cách đây khoảng 3 tháng, trong lần đi thăm người quen về tới cầu Cái Răng, thắng xe bị trục trặc khi đang xuống dốc, làm anh Kiệm mất thăng bằng, chới với ngã chúi về phía trước. Anh Kiệm bị gãy xương ức, giập phổi nặng hai bên, phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; không có bảo hiểm y tế nên tốn kém chi phí. Chị Hằng, vợ anh Kiệm, đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi cũng chỉ lo nổi một phần viện phí. Đến ngày anh xuất viện, gia đình còn nợ lại bệnh viện trên 22 triệu đồng. Anh Kiệm phải uống thuốc mỗi ngày, tiếp tục đặt ống thở oxy và hút đàm. Khi tái khám, bác sĩ cho biết, chỗ đặt ống bị biến chứng sau phẫu thuật nên phải lên TP Hồ Chí Minh để điều trị. Rất thương chồng nhưng đã hết cách xoay xở, chị đành để anh Kiệm ở nhà chịu đựng đau đớn. Chị Hằng xót xa: “Tôi biết ảnh rất đau nhưng cố cắn răng không rên la, vì sợ vợ con lo lắng. Tôi sợ ảnh chịu không nổi vì bệnh ho ngày càng nặng, xương sườn bị gãy chưa được phẫu thuật nên lồng ngực lõm sâu. Tôi mong sao có tiền trị bệnh để anh Kiệm khỏe mạnh trở lại”.

Vừa hôm sớm chăm sóc chồng, vừa đeo mang nhiều nỗi lo, chị Hằng ngày càng gầy gò, xanh xao hay bị cảm sốt, chóng mặt, nhức đầu, nhưng chị Hằng chỉ dám mua vài liều thuốc uống qua cơn bệnh. Hai đứa con của anh Kiệm đi phụ việc ở quán, thu nhập chẳng được bao nhiêu, không đủ chi phí thuốc men, ăn uống cho anh Kiệm, nên ba mẹ con chị sống rất kham khổ. Gần một năm nay, chị Hằng nợ tiền thuê nhà, hiện căn nhà thuê đã xuống cấp, chị Hằng không thể yêu cầu chủ nhà sửa chữa. Những đêm trời trở lạnh, mưa to, anh Kiệm ho liên tục, không thể yên giấc. Anh Kiệm thều thào nói: “Tôi rất mong được nhà hảo tâm giúp tôi trị khỏi bệnh, khỏe mạnh trở lại, để nhẹ gánh lo cho vợ con”.

Ông Phạm Văn Suông, Trưởng khu vực 6, cho biết: “Gia cảnh vốn rất khó khăn, anh Kiệm còn bị tai nạn giao thông, giờ không còn khả năng trị bệnh. Địa phương đã xem xét, xác nhận hoàn cảnh khó khăn để Kiệm được miễn giảm viện phí, mua giúp bảo hiểm y tế tự nguyện để điều trị lâu dài”. Mong sao, anh Kiệm sẽ đón nhận sự quan tâm của nhiều tấm lòng nhân ái khắp nơi, để vượt qua bệnh tật, có cơ hội chèo chống gia đình.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

 

Chia sẻ bài viết