Sáng hôm qua (11-2), sau khi dự lễ tiễn quân được tổ chức long trọng tại các xã, phường, thị trấn, 1.495 thanh niên (TN) của thành phố cùng đông đảo cán bộ địa phương, người thân, bạn bè tập trung về Hội trại tòng quân tổ chức tại 9 quận, huyện. Với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa diễn ra xuyên suốt cả ngày đến tối, hầu hết TN nhập ngũ đều nhập cuộc với khí thế sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Trong những giờ phút bồi hồi tạm chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc, mỗi người dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết đều thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó

Thanh niên huyện Cờ Đỏ tham gia trò chơi "Cả đội cùng tiến". Ảnh: THANH THƯ
Hội trại tòng quân quận Cái Răng tổ chức trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận, với 12 lều trại được trang trí rực rỡ, đẹp mắt. Đưa ánh mắt trìu mến nhìn con trai dự sinh hoạt, vui chơi với đồng đội, ông Nguyễn Thanh Cường (50 tuổi, ở phường Phú Thứ) tâm sự: "Năm 2016, tôi đón con trai là Nguyễn Duy Hòa xuất ngũ. Năm nay, tôi tiễn con trai lớn Nguyễn Nguyên Duy Tân lên đường nhập ngũ. Năm sau, nếu con trai út của tôi trúng tuyển, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục động viên con nhập ngũ". Duy Tân là tài xế xe tải, có thu nhập ổn định, sau khi khám sức khỏe, Tân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhận bộ quân phục mới tinh, thanh niên Trần Vũ Thái cười tươi, ánh mắt đầy tự hào. Vũ Thái là giáo viên dạy môn địa lý ở Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo Thái, mấy năm qua, địa phương đã tạo điều kiện cho Thái hoàn thành chương trình đại học. Nhắc đến việc mình viết đơn tình nguyện nhập ngũ, giọng Thái đầy tâm huyết: "Tôi nghĩ phục vụ trong quân đội hay ngành giáo dục đều phụng sự Tổ quốc. Tôi là giáo viên, phải nêu gương để học sinh noi theo".

Thanh niên quận Ô Môn tham gia các trò chơi tại tiểu trại. Ảnh: ANH DŨNG
Cùng tham gia các hoạt động sôi nổi tại Hội trại tòng quân quận Ninh Kiều, TN Trần Hoàng Anh, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt NVQS. Gia cảnh của Hoàng Anh cũng khá khó khăn. Cha mất, mẹ mua gánh bán bưng nuôi 3 anh em Hoàng Anh ăn học. Riêng Hoàng Anh đang chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Bảo vệ Thực vật ở Trường Đại học Cần Thơ. Hoàng Anh tâm sự: "Hiểu được mong muốn tham gia rèn luyện trong môi trường quân đội của em nên gia đình rất ủng hộ. Em rất vui vì được cống hiến sức trẻ phục vụ Tổ quốc". Là nữ TN duy nhất ở quận Ninh Kiều tình nguyện nhập ngũ năm nay, Nguyễn Lê Linh Chi, ngụ tại phường An Khánh, tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh năm 2016, tỏ ra rất tự hào khi tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Chi khẳng định: "Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội".
Hội trại tòng quân ở quận Bình Thủy được tổ chức vui tươi, chu đáo, ý nghĩa, với các trò chơi "nước ngọt Trường Sa", "lựa đậu", "tải đạn", "hiểu ý đồng đội". Ở các tiểu trại, cảnh người thân, bạn bè TN quây quần xếp quân phục, hành trang, động viên các TN thật ấm áp, xúc động. Là công nhân Công ty Cổ phần May Tây Đô, có thu nhập ổn định, TN Nguyễn Tấn Phong, ở phường Thới An Đông hăng hái nhập ngũ bởi em ý thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. TN Đào Nhật Khang ở phường An Thới cũng tự hào cho biết: "Ba tôi là sĩ quan Quân đội đang công tác tại Cục Hậu cần Quân khu 9. Khi đủ điều kiện, tôi cũng sẽ tình nguyện phục vụ lâu dài trong Quân đội
".
Năm nay, tất cả 10 tiểu trại tại Hội trại tòng quân quận Ô Môn được trang trí lung linh, đủ sắc màu. Từ 14 giờ 30, nhiều hoạt động, trò chơi vui tươi, ý nghĩa như: múa dân vũ, "lựa đậu", "tình nguyện nhập ngũ", "bịt mắt đập nồi đất", "rung chuông vàng", văn nghệ
lần lượt được tổ chức, tạo sinh khí phấn khởi. TN Lý Ngọc Chiến, người dân tộc Khmer, ở phường Châu Văn Liêm, nói: "Tôi tự hào vì được nhập ngũ vào Sư đoàn Phòng không Không quân 367. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để không phụ lòng tin của gia đình và địa phương". TN Nguyễn Huệ Nhựt (phường Trường Lạc), vừa tốt nghiệp Cao đẳng y tế, cũng khẳng định quyết tâm rèn luyện thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ sáng sớm, các TN tập trung đông đủ về Ban Chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt nơi diễn ra Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2017. TN Phan Văn Được (tín đồ Phật giáo Hòa Hảo) ở khu vực Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, hào hứng "nhập cuộc" với các trò chơi dân gian hấp dẫn. Tháng 7-2016, sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Cao đẳng Cần Thơ), Được làm nhân viên lễ tân tại một resort lớn ở Phú Quốc với thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng. Được tâm sự: "Ông ngoại tôi từng đi bộ đội. Tôi mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc". TN Bùi Quang Thái (tín đồ Phật giáo Hòa Hảo) ở khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, cũng tình nguyện nhập ngũ, tiếp bước người anh trai vừa xuất ngũ. Bà Nguyễn Thị Thu (mẹ Thái) bộc bạch: "Trước Thái, 2 con trai tôi đều tình nguyện nhập ngũ. Sau đó trở về địa phương, các con đều có ý chí phấn đấu, biết sống tự lập, tính kỷ luật cao làm tôi rất tự hào. Tôi động viên Thái nhập ngũ để được rèn luyện, trưởng thành hơn".
Không khí tuyển quân ở các huyện ngoại thành cũng náo nhiệt không kém. Tại huyện Phong Điền, Hội đồng NVQS huyện và các đoàn thể huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian vui tươi, sôi nổi. TN Võ Minh Quân ở ngụ ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, hào hứng cho biết: "Em đã tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản Đại học Tây Đô năm 2015 và làm việc tại một công ty xây dựng. Cha em từng đi bộ đội nên rất ủng hộ em đi NVQS. Em cũng rất muốn được rèn luyện và phục vụ lâu dài trong quân đội
".
Tại Hội trại tòng quân của huyện Thới Lai, đông đảo TN tham quan phòng truyền thống, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Quân đội, lực lượng vũ trang huyện và các trò chơi dân gian, như: tình nguyện nhập ngũ, chuyền bóng, nhảy bao
Buổi tối, các TN thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước,
TN Nguyễn Trí Thức ở ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân A, tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Sư phạm Sử, Trường Đại học Cần Thơ năm 2016 và có việc làm với mức lương trên 6 triệu đồng/tháng. Cha của Thức từng đi bộ đội và hiện là Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B. Thức thấy vinh dự khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. TN Tạ Tuấn Anh, ấp Trường Phú, xã Trường Thắng, tốt nghiệp đại học vào năm 2013 và có việc làm với thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng. Tuấn Anh cũng đang học văn bằng hai tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuấn Anh mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhiều TN ở huyện Cờ Đỏ nhập ngũ năm nay cũng đang có việc làm với thu nhập ổn định. Tất cả đều chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ. TN Nguyễn Thanh Phong, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cho biết: "Năm 2016, sau khi tốt nghiệp lớp 12, em đi theo gia đình làm công nhân ở tỉnh Long An. Mặc dù hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhưng em nhận thấy tham gia bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự của TN". Hội trại tòng quân tại huyện Vĩnh Thạnh diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Theo bà Lê Thị Cẩm Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, dịp Tết, Hội đồng NVQS xã tổ chức thăm và tặng quà cho 16 TN tại ngũ và 15 TN chuẩn bị nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% TN đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Trong nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi tại các hội trại tòng quân, với chúng tôi, hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất là gương mặt những tân binh trẻ háo hức khoác lên mình những bộ quân phục mới, trong niềm tự hào, tiếng cười vui của những người thân, bạn bè. Với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, tin rằng 1.495 người con ưu tú của thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng, mong đợi của Tổ quốc và nhân dân đối với thế hệ trẻ.
NHÓM PV CHÍNH TRỊ