31/08/2018 - 21:53

Vui bên nhà vợ

Giờ, cứ đôi ba tháng một lần, anh lại chủ động rủ chị về thăm cha mẹ vợ. Anh còn chuẩn bị những món ăn cha mẹ vợ thích, rồi gần gũi, học cha vợ mấy chiêu bấm huyệt trị bệnh. Được như vậy là nhờ chị và cha mẹ chồng kiên trì, khéo léo góp ý.

Nhớ lại trước đây, dù cưới nhau 5 năm, số lần anh về nhà vợ đếm trên đầu ngón tay. Chị còn để ý, nhiều lần anh cố ý tránh bữa cơm chung, toàn lẻn ra ngoài ăn cơm tiệm. Đến nhà vợ, anh qua loa cùng cha mẹ vợ vài câu, rồi hối chị về sớm. Dần dà, anh còn có ý không muốn chị về thăm nhà cha mẹ ruột. Biết vậy, cha mẹ chị tỏ vẻ không hài lòng, rồi dần trở nên mất thiện cảm với con rể, khiến chị rất buồn, khó xử. Anh giao tiếp hoạt bát, có khiếu ăn nói với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng về nhà vợ lại rất kiệm lời. Khi chị hỏi, anh gọn lỏn: Không hợp! Vậy là, mỗi dịp muốn về nhà ngoại chơi, chị tay xách nách mang, bồng con lên xe đò. Cha mẹ hỏi sao không thấy anh, chị nói do chồng bận nhiều việc, không thể về cùng.

Đầu năm ngoái, chị sinh thêm con nhỏ. Một lần về quê, anh tiễn chị ra xe. Sau khi chuyển mấy giỏ đồ lên trước, chị bồng con nhỏ, con gái lớn theo sau nắm vạt áo mẹ. Vừa bước lên xe, chị loay hoay chưa tìm được chỗ ngồi, trong khi bác tài xế nhấn ga cho xe chạy, khiến chị và 2 con ngã chúi về phía trước. Chị và con gái lớn bị trầy xước tay rướm máu. Sau đó, con gái gọi điện trách móc anh: “Cha không theo bảo vệ nên mẹ với con mới bị đau!”. Lần đó, thấy chị buồn bã không nói chuyện, anh mới giãi bày vì sao ít về nhà vợ. Phần do ngại gia đình vợ đông anh em, không được thoải mái; phần vì thức ăn nhà vợ không hợp khẩu vị và nhà vợ gần chợ ồn ào, anh không thích. Chị kể chuyện này với cha mẹ chồng, nhờ góp ý với anh. May mắn, cha mẹ chồng chị rất tâm lý, vui vẻ giúp con dâu.

Những dịp cả nhà đông đủ, cha mẹ chồng lúc  khen chị là dâu ngoan, tuy sinh ra và lớn lên khác vùng miền nhưng chịu khó học hỏi phong tục, tập quán, rồi làm quen khẩu vị thức ăn bên chồng, còn giỏi nấu ăn, khéo ứng xử với bà con, họ hàng. Lúc ông bà lại khen dượng út là con rể biết chuyện, thường qua thăm hỏi, đỡ đần, còn chịu khó học đánh cờ tướng với cha vợ. Cha mẹ chồng còn “hăm”, anh có 2 con gái, sau này sẽ có tới 2 con rể noi gương anh. Nhờ những góp ý này, anh dần thay đổi.

Từ chỗ miễn cưỡng hứa với con gái sẽ tháp tùng ba mẹ con mỗi dịp về quê ngoại, giờ anh vui vẻ, thoải mái “nhập gia tùy tục”. Mới đây, anh còn cùng anh em vợ thiết kế hệ thống trồng rau an toàn để cả nhà không phải mua rau ngoài chợ, anh cũng có không gian yêu thích mỗi dịp về nhà vợ.

TÂM AN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Vui bên nhà vợ