14/02/2019 - 17:57

Vì cộng đồng 

Điểm lẻ của Trường Mầm non Đông Thắng và Nhà văn hóa ấp Đông Mỹ được xây dựng khang trang, nằm gần kề nhau trên tuyến đường chính của ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Bà con nơi đây nhắc nhiều đến ông Phạm Văn Đăng, người đã hiến đất xây trường và Nhà văn hóa ấp.

Ông Phạm Văn Đăng bên Nhà văn hóa ấp và điểm trường mầm non mà ông hiến đất xây dựng. Ảnh: CÁT ĐẰNG

Ông Phạm Văn Đăng bên Nhà văn hóa ấp và điểm trường mầm non mà ông hiến đất xây dựng. Ảnh: CÁT ĐẰNG

Ông Trần Quang Phục, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, cho biết: “Nhờ ông Đăng hiến đất mà ấp có trường học, có Nhà văn hóa, thuận tiện cho việc học hành của trẻ nhỏ, nơi làm việc, hội họp của các đoàn thể và bà con. Ông Đăng còn tích cực tham gia, ủng hộ nhiều hoạt động xã hội từ thiện của địa phương nên mọi người rất quý”.

Trong căn nhà cấp 4 giản dị, ông Phạm Văn Đăng nhớ lại chuyện cũ: mười mấy năm trước, lúc ông còn làm Bí thư chi bộ ấp, thấy đường sá nhỏ hẹp, gồ ghề, cầu ván xuống cấp khiến việc đi lại, học hành của các trẻ mầm non gặp nhiều khó khăn, ông kiến nghị với ngành chức năng xây dựng điểm lẻ trường mầm non tại ấp. Khi kiến nghị được chấp thuận thì lại gặp khó vì không có đất, ông không ngần ngại hiến đất xây trường. Ấp không có nhà văn hóa (trước gọi là Nhà thông tin) nên phải mượn nhà dân để sinh hoạt, hội họp. Ông Đăng tiếp tục hiến đất để xây dựng. Đến năm 2013, điểm trường lại có nhu cầu mở rộng, xây thêm phòng học, ông đăng lại tiếp tục hiến đất, giúp xây dựng công trình hoàn thiện. Tổng cộng ông đã hiến hơn 600m2 cho các công trình công cộng. “Việc nên làm thôi! Chỉ cần có ích cho mọi người, cho địa phương thì cần gì tính toán thiệt hơn” - ông Đăng chia sẻ.

Tấm lòng vì cộng đồng của ông còn được thể hiện qua những hoạt động thiết thực như đóng góp công sức, tiền của và vận động mọi người cùng nâng cấp, sửa chữa đường sá; tặng 200kg gạo cho các hộ nghèo, khó khăn vào dịp rằm lớn mỗi năm. Từ năm 2009-2017, ông Đăng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, có nhiều đóng góp cho công tác hội. Tiêu biểu là vận động các hội viên và mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây cầu bê tông kiên cố bắc qua kênh Đông Pháp, thay thế cầu ván xuống cấp, khó đi; với tổng kinh phí 185 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động. Từ năm 2018 đến nay, ông Đăng là Chủ tịch Hội Khuyến học của xã, vận động nhiều tập vở, học bổng… giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, ông đã vận động được 50 triệu đồng, 3.600 cuốn tập và 20 chiếc xe đạp.

Ông còn gương mẫu trong các Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa. Trên đoạn đường dài 60m từ nhà ông Đăng đến điểm trường và Nhà văn hóa ấp đều rực rỡ sắc màu bởi các loại hoa trồng hai bên đường. Hoa cỏ này đều là do tự tay ông Đăng trồng và chăm sóc, nhằm hưởng ứng hoạt động xây dựng tuyến đường xanh - sạch  - đẹp và giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương. 

Trên tường nhà, có rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp nhưng ông Đăng quý nhất là giấy khen “Gia đình hiếu học”, “Gia đình văn hóa”, bởi đó là thành quả, nỗ lực của tất cả các thành viên trong nhà. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương, cùng vượt khó nuôi dạy con cái nên người; 3 người con gồm 2 gái, 1 trai đều tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực: ngân hàng, hải quan, kinh doanh.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết