16/01/2010 - 20:52

Thơ

Về tuổi xuân xưa

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG

Có thể nào trở lại tuổi hai mươi
Để đôi mắt nói cùng em lời hẹn
Và đôi môi bẽn lẽn mỗi nụ cười
Chân cuống quít theo chân người xao xuyến.

Chẳng thể nào trở lại tuổi hai mươi
Sông thời gian có bao giờ chảy ngược?
Để tôi vẫn là tôi như thuở trước
Cánh chim non cao giọng hót trên đồi.

Chẳng thể nào trở lại tuổi xuân xưa
Xe tốc hành đã lên đường quày quả
Tôi vẫy tay thay một lời từ giã
Đời giật lùi, tôi chạy tới... chiều mưa.

Chia sẻ bài viết