12/07/2020 - 12:33

Về thương tháng bảy 

Trần Thanh Thoa

 

Tháng bảy hiên nhà loang nắng
Chợt nghe một tiếng gà trưa
Giấc mơ vàng bông hoa mướp
Võng ru nỗi nhớ rất trầm
 
Vu vơ trôi cùng mây trắng
Tiếng rao vọng phía xa xăm
Tần ngần nhớ quê mùa cũ
Tháng năm khoai sắn thiệt thà
 
Chim quê véo von ngõ trước
Áo em tim tím hoa cà
Bàn chân giẫm nhẹ bóng nắng
Giật mình chuồn ớt bay xa
 
Mẹ ngồi tảo tần khâu áo
Dịu dàng đan sợi yêu thương
Chiếc lá nhẹ tênh rơi khẽ
Quạnh hiu cơn gió lạc đường
 
Về thương khung trời tháng bảy
Sáo diều vi vút thênh thang
Đi qua những mùa hoa dại
Còn đây ký ức mơ màng

 

Chia sẻ bài viết