17/07/2010 - 21:05

Về Điện Biên

TRẦN DU TỬ

Thành phố rộng thênh thang
Điện Biên  ngày tôi trở lại
Mục ruỗng xác xe tăng thuở ấy
Năm mươi năm nào đã phôi pha

Hầm Đờ Cát rỉ hoen gió mưa
Tầm nhìn nhỏ hẹp
Làm sao biết sức người cao hơn núi
Trùng trùng Điện Biên

“Pháo đài bất khả xâm phạm” đây sao?
Tôi không tin là như thế
Cảm giác của kẻ mạnh nhiều khi mộng ảo
Đâu biết sức người dài như sông

Bốn ngàn năm con cháu Lạc Hồng
Sáng một dòng tên thiêng liêng, vĩnh cửu
Tôi về thăm Điện Biên, đứng trước hầm Đờ Cát
Tự hào bay lồng lộng gió trên đầu.

Chia sẻ bài viết