03/09/2012 - 09:51

Vang bóng một thời

Lão tướng Dương Văn Thà ngoài 70 vẫn còn giữ được nét tinh tế trong mỗi đường bóng. 

Giải bóng đá tứ hùng của các cựu danh thủ Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TPHCM và Sở Công nghiệp kết thúc vào ngày 1-9 đúng là những ngày hội của những đôi chân vang bóng một thời.

Các cầu thủ trên dưới 70 tuổi của làng bóng Sài Gòn đã hội ngộ với nhau trên sân bóng làm rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt của người yêu bóng đá trên khán đài. Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã yếu, mắt mờ, chân run nhưng ông vẫn nằng nặc đòi người nhà đưa lên sân Tao Đàn gặp lại những đồng đội, đàn em ngày xưa và sống lại ký ức của một thời vàng son.

Trung phong Tư Lê nhỏ bé nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt, ít ai nghĩ cựu cầu thủ lừng danh của Cảng Sài Gòn đã trên 70 tuổi. Ông đi bóng nhẹ nhàng và động tác qua người vẫn thư thái lắm; Tiền đạo Nguyễn Văn Thòn (ba của cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng đang khoác áo Bình Dương) của Sở Công nghiệp giờ bụng bự, thân hình phốp pháp thế mà sút cú nào ra cú đó; Thủ môn Lưu Kim Hoàng dáng cao lêu nghêu, đôi tay dài như người nhện, chỉ cần nhón gót là với tới xà ngang; Minh “nhí” của Hải Quan thì khỏi nói, nhờ đi đá thường xuyên với đội lão tướng Hội Liên hiệp Hữu nghị, ông chạy vẫn còn khỏe khoắn với những cú đảo người như xiếc; Lứa đàn em của CA.TPHCM như Chu Văn Mùi, Bùi Sĩ Thành,... giờ chơi đội lão tướng TPHCM di chuyển không bóng thông minh và sút mạnh không thua gì cầu thủ trẻ chuyên nghiệp...

Anh em cầu thủ ở tuổi xế chiều lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau trên sân cỏ tay bắt mặt mừng. Hoàng Lato (Đinh Công Hoàng) ít ra sân nên trắng trẻo như thư sinh, đầu hói hơn nửa. Trần Văn Xinh, Hồ Thanh Cang, Đặng Trần Chỉnh, Lưu Tấn Liêm, Hứa Hiền Triết, Phan Trung Việt... không phân biệt màu áo, cứ ôm nhau cười nói và chụp hình lưu niệm rôm rả. Sau mỗi đường bóng mà đôi chân có khi run rẩy vướng vào đồng đội, họ lại chìa tay giúp bạn đứng dậy với nụ cười thật tươi.

Giới hâm mộ bóng đá Sài Gòn đến sân xem hầu hết là những bậc cao niên hay lứa trẻ hơn chỉ nghe tên các danh thủ nhưng chưa gặp mặt. Lâu lắm rồi mới thấy một ngày hội bóng đá của những ông già với mái tóc muối nhiều hơn tiêu đang tươi cười tặng chữ ký cho người hâm mộ.

Đồng đội và đàn em ngồi ghế dự bị cạnh Tam Lang thấy ông có vẻ trầm ngâm, lâu lâu lại đưa tay quệt hai bên mí mắt...

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết