21/02/2012 - 09:21

Vẫn sống với nửa trái tim bên ngoài cơ thể

Ryan Marquiss lúc mới chào đời (trái) và bên chị gái khi tròn 3 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Đó là trường hợp hy hữu của cậu bé Ryan Marquiss. Khi Ryan chào đời, các bác sĩ không thể ngờ rằng cậu bé có thể sống sót đến tận ngày hôm nay. Cậu bé chào đời với quả tim nằm ngoài cơ thể và trái tim ấy cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Các bác sĩ đã từng khuyên mẹ cậu bé nên phá bỏ cái thai khi mới được 12 tuần tuổi nhưng bà đã không làm điều đó với thiên thần bé nhỏ của mình. Sự dũng cảm của bà mẹ đã được đền đáp xứng đáng khi gia đình vừa tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 3 của bé. Các bác sĩ cho biết trường hợp của Ryan là cực kỳ hiếm, chỉ có 8 trên một triệu trẻ em mắc phải khi sinh ra và 90% trong số này sẽ chết non hoặc chết trong vòng 3 ngày sau đó.

Để tồn tại, Ryan đã phải trải qua hơn chục ca phẫu thuật để trái tim một nửa thực hiện được nhiệm vụ của cả quả tim, đồng thời các bác sĩ đã nuôi cấy da để che phủ phần tim lộ ra bên ngoài cơ thể cậu bé.

QUỐC KIỆT (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết