30/09/2012 - 21:21

V-League đại hạ giá

Đã xong mùa giải mà cầu thủ của NaviBank SG (phải) vẫn bị nợ lương, thưởng và chưa biết khi nào mới tập trung.

Thời điểm này năm ngoái làng bóng trong nước rầm rộ thông tin các CLB đua nhau tập huấn nước ngoài hay những phi vụ săn cầu thủ chục tỉ đồng thì bây giờ lặng ngắt như tờ. Thậm chí, nhiều đội bóng đã lên kế hoạch tập trung trở lại cho mùa bóng mới những vẫn án binh bất động vì đang gặp khó khăn. Kinh tế suy thoái đã kéo theo sự xuống giá trầm trọng của các khoản tiền lương, thưởng, lót tay cầu thủ. NaviBank Sài Gòn vẫn chưa hẹn ngày tập trung và thầy trò Phạm Công Lộc chẳng biết đường nào mà lần vì không thấy tăm hơi ông chủ. Nhiều cầu thủ đi không được, ở không xong trong khi tiền lương 2 tháng và tiền thưởng suốt lượt về còn bị nợ. Tương tự, Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng sốt vó khi Ngân hàng Bắc Á đã hết hạn hợp đồng tài trợ 3 năm với số tiền lên đến 200 tỉ đồng. Tình hình này nếu Ngân hàng Bắc Á rút chân thì chắc chắn SLNA sẽ hụt hơi và người trong cuộc đã tính đến khả năng rớt hạng. Ông bầu Đỗ Quang Hiển sau khi giải trình cơ chế "một ông chủ hai đội bóng" đã giận dỗi thoái vốn Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ra khỏi CLB Đà Nẵng và đang tìm "mối" khác. CLB Hà Nội sống nhờ vào Công ty Cổ phần thể thao ACB cũng không biết mùa này có còn tồn tại.

Đến hẹn, các đội bóng lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng nội tình của nhiều đội bóng không mấy sáng sủa. Ngay cả VFF lẫn VPF đều không thể lường nổi mùa sau có bao nhiêu ông bầu, doanh nghiệp xin dừng cuộc chơi. Cầu thủ cũng không còn hét giá trên trời mà đành chấp nhận lương, thưởng eo sèo. Đã qua rồi cái thời có tiền là có bóng đá và ai muốn nhảy vào làm bóng đá chuyên nghiệp cũng được.

Quả bóng V-League đang xì hơi. Đại hội VFF diễn ra vào ngày 6, 7-10 tới liệu có tìm được giải pháp để vực dậy tình trạng này?

SONG HUY

Chia sẻ bài viết