20/07/2009 - 10:04

Tưởng niệm 30 năm ngày mất cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Ngày 19-7, tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương), Huyện ủy Thanh Miện tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 30 năm ngày mất cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (20/7/1979 – 20/7/2009) - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Thanh Miện và các con cháu nội ngoại của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã về dâng hương tưởng niệm, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2-4-1904, tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) trong một gia đình nghèo có truyền thống yêu nước. Sớm được giác ngộ, tháng 12-1925, ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng, gia nhập Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội và được phái đi nhiều nước hoạt động... Ông là một trong những người cộng sản thế hệ đầu tiên có công xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sau khi Nhà nước ta ra đời, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng, Nhà nước trao giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng Thanh tra Chính phủ, Đại sứ đầu tiên của nước ta tại Liên Xô (cũ), Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Hơn một nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, với tinh thần, ý chí cao cả, đạo đức trong sáng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí mất ngày 20-7-1979, tại Hà Nội.

Nhân dịp này, huyện Thanh Miện cũng tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, nâng cấp Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Công trình trùng tu, nâng cấp khu Nhà tưởng niệm hơn 3 tỉ đồng do Nhà nước, địa phương và cá nhân đóng góp, công đức. Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng không chỉ là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử và văn hóa tâm linh mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết