16/05/2009 - 20:34

Thơ

Tuổi thơ

PHAN THÀNH MINH

tuổi thơ tôi
dây bí rợ bò ngang
dây rau lang bò dọc
mò cua
bắt ốc
bát canh măng ngon đến tê lòng


tuổi thơ tôi
chân đất đầu trần
bông điên điển vàng
bông trang đỏ
cánh diều mơ ngày nào cũng gió
hương cơm thủ thỉ...
lửng lơ chiều


tuổi thơ tôi
ở ống thì dài
ở bầu thì tròn
tới trường chơi ô đánh đáo
nét chữ vỡ lòng ấm tay cô giáo


chẳng thể nào gặp lại tuổi thơ
thèm được... khẻ tay
thèm... quỳ vỏ mít
thèm được nằm mơ thút thít
thèm mẹ ru.

 

Chia sẻ bài viết