 |
|
BàTrần Kim Xuyến với nỗi đau bệnh tật. |
Theo chỉ dẫn của bà con cùng xóm, chúng tôi tìm đến nhà của bà Trần Kim Xuyến, 56 tuổi ở khu vực Phú Tân, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Ông Nguyễn Tấn Hiền, chồng bà Xuyến đi làm bốc vác mới về đến nhà. Ông Hiền cho biết, từ ngày xuất viện về nhà đến nay, bà Xuyến chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người giúp. Ông Hiền đi làm buổi sáng, buổi trưa tranh thủ về nhà lo cơm, thuốc cho vợ để chiều còn tiếp tục đi làm.
Vợ chồng bà Xuyến trước kia làm nghề thu mua ve chai, phế liệu. Sau nhiều năm vất vả, tích góp, vợ chồng bà cất được căn nhà tường, cuộc sống gia đình cũng ổn định. Năm 2010, bà Xuyến bị cao huyết áp phải vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bệnh tình của bà Xuyến ngày càng có dấu hiệu xấu nên các bác sĩ ở bệnh viện đề nghị gia đình đưa bà đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại đây, bà Xuyến đã qua cơn nguy kịch, nhưng những di chứng của bệnh tật làm bà bị liệt chân tay và không tự đi đứng được. Sau khi về lại Cần Thơ, ông Hiền tiếp tục đưa vợ đến Bệnh viện Y học dân tộc Cần Thơ tập vật lý trị liệu. Bà Xuyến dần bình phục, nhưng bà không nói được. Để có tiền chạy chữa bệnh tình cho vợ, ông Hiền đã bán căn nhà với giá 100 triệu đồng. Thương cho hoàn cảnh và bệnh tình của bà Xuyến, người chủ mới mua nhà đã cho vợ chồng ông Hiền tiếp tục ở tạm trong ngôi nhà của mình. Ông Hiền nói giọng buồn buồn: “Lúc đó, gia đình tôi cũng chạy vay, mượn tiền, vàng của họ hàng và bà con khắp xóm. Đến lúc khốn khó quá, tôi đành bán căn nhà để lo thuốc thang cho bà ấy”. Không nói được, bà Xuyến chỉ ú ớ mỗi khi muốn nói điều gì đó. Mỗi khi nghe ông Hiền nói đến hoàn cảnh gia đình, bà lại khóc. Hàng ngày, ông Hiền dậy sớm nấu cháo, cơm đút cho vợ ăn, cho bà Xuyến uống thuốc rồi ông mới đi làm. Ai thuê mướn việc nặng nhọc gì ông Hiền cũng nhận làm. Làm việc buổi sáng, tranh thủ buổi trưa ông về nhà lo cơm, thuốc thang cho bà Xuyến. Bà con trong xóm cảm thông với hoàn cảnh của vợ chồng ông Hiền nên thường qua nhà coi sóc bà Xuyến mỗi khi ông đi làm về muộn. Hôm nào người ta thuê, mướn thì ông kiếm được vài chục ngàn đồng, khi không có việc làm, ông Hiền đi bắt cá, mò ốc đem bán lấy tiền mua gạo.
Vợ chồng bà Xuyến có 2 người con đi làm mướn xa nhà. Người con lớn là Nguyễn Văn Phương trong một lần bị tai nạn giao thông nên sức khỏe yếu, thường hay đau bệnh. Phương làm thuê ở tỉnh Kiên Giang, tiền làm được cũng chỉ đủ để Phương lo thuốc thang và nuôi sống bản thân. Người con gái út của vợ chồng bà Xuyến là Nguyễn Thị Hằng Ni thì đang làm công nhân ở khu công nghiệp Minh Phú - quận Cái Răng. Tiền lương của chị Ni vừa dành trả nợ cho gia đình, vừa phụ cha lo thuốc uống cho mẹ. Bình quân một tuần, tiền thuốc uống của bà Xuyến là 300.000 đồng. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của ông Hiền, địa phương đã cấp sổ hộ nghèo cho gia đình. Ông Hiền cho chúng tôi biết, mấy hôm nay người chủ mua nhà cho vợ chồng ông hay là sẽ lấy nhà để sửa chữa, ông đang hỏi nhà người bà con xin ở tạm để có điều kiện chăm sóc cho bà Xuyến.
Hiện tại, sức khỏe ông Hiền đã yếu, ông hay đau, bệnh nên khó xin được việc làm thường xuyên. Mong bạn đọc gần xa giúp vợ chồng ông qua cơn khốn khó, để ông Hiền có thêm sức mạnh tiếp tục chăm sóc người vợ bệnh tật.
Bài, ảnh: Thảo Mộc