 |
|
Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng về phía trước. Ảnh:VietNamNet |
Lật đổ đương kim vô địch Singapore rồi vượt qua “khắc tinh” Thái Lan để lần đầu tiên ngất ngưởng trên đỉnh vinh quang của đấu trường Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định sức mạnh, ý chí đầy ấn tượng. Nói nhiều về chiến công oanh liệt của thầy trò Calisto cũng bằng thừa, nhưng có một điểm tôi và người hâm mộ tâm đắc là sức bật tâm lý của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Chưa bao giờ các tuyển thủ Việt Nam và ban huấn luyện đã phải chịu áp lực lớn như ở AFF Suzuki Cup năm nay. Hơn 10 trận chưa biết đến hương vị chiến thắng, thua Thái Lan 0 - 2 ngay trong trận đầu tiên ở vòng đấu bảng, thế nhưng, thầy phù thủy Calisto đã “lạnh lùng” bỏ ngoài tai bao nhiêu chỉ trích để xây dựng tinh thần cả đội tuyển Việt Nam vững vàng để từng bước giành chiến thắng. Từ trận thắng có vẻ “sáng rực” ở vòng bảng trước Malaysia với tỷ số 3 2, thắng Lào với tỷ số “khiêm tốn” 4-0, rồi vào bán kết hòa “Sư tử biển” Singapore trên sân nhà ở lượt đi, nhưng các chàng trai của chúng ta đã quật ngã con sư tử ấy ở trận lượt về ngay tại “thánh địa” của đối phương (lúc đó cũng không ít người cho là “may mắn”). Thế nhưng, chúng ta đã có một đội tuyển Việt Nam thăng hoa ở trận chung kết lượt đi trên đất Thái. Ngay từ đầu trận, người hâm mộ đã thấy rằng các chàng trai Việt Nam không còn “sợ” người Thái điểm yếu tâm lý cố hữu từng khiến nhiều thế hệ “vàng” của bóng đá Việt Nam không thể vượt qua rào cản cuối cùng “khó chịu” này...
Chính HLV Calisto là người đã hun đúc nên tinh thần, tâm lý thi đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Trước khi đến với đội tuyển Việt Nam, HLV Calisto từng dẫn dắt Đồng Tâm Long An lập những kỳ tích. Trong những tình huống sóng gió nhất, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn vững tay lái, luôn đặt niềm tin đúng chỗ, biết chọn thời điểm để “thổi lửa” vào lối chơi hoặc kìm hãm sự hưng phấn quá độ để các tuyển thủ luôn thi đấu bằng “trái tim nóng và cái đầu lạnh”.
Trước trận chung kết lượt về cân não với người Thái vừa qua, dù luôn dè chừng phải cẩn thận, nhưng HLV Calisto đã biết lúc nào thúc giục các học trò vùng lên áp đảo đối phương. Chính niềm tin lớn của ông là một trong những nguyên nhân giúp thủ thành Dương Hồng Sơn thi đấu xuất thần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” của AFF Suzuki Cup 2008. Niềm tin tuyệt đối của ông Calisto đã giúp cho tiền đạo số một Việt Nam là Lê Công Vinh rũ bỏ mọi áp lực nặng nề để ghi hai bàn thắng vào lưới Thái Lan, góp phần quyết định mang về chiếc cúp vô địch mà hàng triệu triệu người Việt Nam đang khao khát. Nhiều cầu thủ trẻ khác cũng bộc lộ tài năng và bản lĩnh như: Vũ Phong, Quang Hải, Phước Tứ...
Về nhì nỗi ám ảnh lớn nhiều thập kỷ qua đã bị xóa bỏ, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ thoát lên, thăng hoa. Sau sự ngất ngây của men chiến thắng cũng cần rút ra kinh nghiệm để chiến thắng vừa qua không chỉ là một thời điểm thăng hoa mà thực sự trở thành lực đẩy mới, tác động mạnh mẽ, lâu dài đối với sự tiếp tục vươn lên toàn diện của bóng đá Việt Nam.
LAM HẬU GIANG