22/05/2010 - 20:58

Thơ

Trước cảng Nhà Rồng

LÊ THÀNH VĂN

Con về đây, nơi bến cảng Nhà Rồng
Chạnh nhớ Bác ngày đi tìm hình của nước
Ba mươi năm cách xa có đêm nào ngủ được
Tổ quốc hiện về trong cả giấc chiêm bao

Sóng vỗ ngoài kia có phải sóng hôm nào
Bịn rịn tiễn đưa cồn cào thương nhớ
Bàn tay vẫy mà mắt người rớm lệ
Thương bóng tre làng khuất sau sóng đại dương

Bữa cơm đắng lòng buổi xa nước đầu tiên
Món cà Nghệ quắt quay lời ví dặm
Muối mặn gừng cay nghĩa tình sâu thẳm
Người đi xa vẫn vẹn nước non nhà

Con trở về giữa trời nước bao la
Thành phố tên Người mang dáng rồng khát vọng
Thăm thẳm thời gian lắng trong ngàn con sóng
Xin gởi chút tâm tình trước bến cảng thiêng liêng.

Chia sẻ bài viết