31/05/2009 - 08:38

Trùng phùng sau 27 năm nhờ Internet

Một phụ nữ ở Anh vừa hội ngộ với đứa con thất lạc 27 năm sau khi em gái tìm thấy cháu mình trên mạng xã hội Facebook. Bà Avril Grube, 62 tuổi, kể sau khi ly hôn năm 1982, chồng bà xin dẫn con trai Gavin Paros 3 tuổi về Hungary và hứa đưa nó trở về, nhưng ông giữ nó luôn ở đó. Mặc dù gia đình đã cầu cứu chính quyền, thậm chí gửi thư cho Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là bà Margaret Thatcher, nhưng Grube vẫn không có cơ hội gặp lại con. Tuy nhiên, cô em Beryl Wilson (59 tuổi) không từ bỏ hy vọng và một ngày nọ, bà gõ tên của Paros vào Google và đưa tên của người mẹ lên trang web cá nhân của một người tên Paros trên Facebook. Sau nhiều tuần chờ đợi, cuối cùng Paros cũng trả lời và anh ta chính là người mà chị em bà cố công tìm kiếm.

Một sự trùng hợp lý thú là Paros, 30 tuổi, cũng đang tìm kiếm người thân sau khi cha mình mất năm 2006.

H.NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết