Cô gái trẻ Đặng Hồng Trúc là gương mặt quen thuộc của cải lương TP Cần Thơ hiện nay, nổi bật với khả năng ca, diễn tốt, bản lĩnh sân khấu. Với Hồng Trúc, cải lương, đờn ca tài tử luôn có sức hút mãnh liệt mà cô nguyện trọn lòng theo đuổi.

Hồng Trúc và bạn diễn trong một buổi biểu diễn tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI
Tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng TP Cần Thơ vừa qua, Hồng Trúc cùng bạn diễn mang đến những câu hò Cần Thơ, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đầy sâu lắng. “Trái dưa gang sọc dài sọc vắn/ Còn ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh/ Anh có thương em thì đừng vỗ đừng dành/ Chờ nơi phụ mẫu định đành em sẽ ưng”, giọng hò Hồng Trúc trong trẻo, tình cảm, mênh mang như sông nước Cần Thơ, thể hiện được những nhấn nhá, luyến láy đặc trưng của hò Cần Thơ.
Người mộ điệu cải lương ở Cần Thơ hẳn sẽ không xa lạ với hình ảnh cô nghệ sĩ trẻ sắc vóc, tự tin trên sân khấu với giọng hát đẹp, mượt mà tại các chương trình, hội thi, liên hoan… Hồng Trúc luôn mang đến cho khán giả năng lượng, sự thú vị, dù là khi diễn cải lương, ca tài tử hay hò, hát dân ca…
Hồng Trúc năm nay 25 tuổi, quê ở xã Tân Hòa, TP Cần Thơ, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả gia đình Hồng Trúc hầu như ai cũng mê văn nghệ, riêng ông nội cô hồi trước từng theo đoàn cải lương. Có lẽ vì vậy mà Hồng Trúc mê cải lương và bộc lộ năng khiếu ngay từ rất nhỏ. Phát hiện tài năng nhí, nhà trường, địa phương tạo điều kiện để Hồng Trúc tham gia các hội thi, liên hoan văn nghệ và đạt được nhiều giải thưởng. Đó cũng là động lực tiếp sức cho đam mê cổ nhạc của Hồng Trúc, bên cạnh sự chỉ dạy của những người thầy tâm huyết.
Hồng Trúc là gương mặt đặc biệt khi tham gia cả 3 kỳ Festival Đờn ca tài tử quốc gia và đoạt giải thưởng cao. Còn nhớ tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014, khi ấy Hồng Trúc mới 14 tuổi, chững chạc trên sân khấu tầm cỡ quốc gia, ca bản Liên Nam rất trữ tình, sắc sảo và đoạt Huy chương Vàng. Các giám khảo là nghệ nhân gạo cội đều đánh giá rất cao tiềm năng của cô bé. Quả vậy, 3 năm sau, tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017, Hồng Trúc lại tiếp tục đoạt Huy chương Vàng và tại sự kiện này lần thứ 3 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức vào năm 2022, Hồng Trúc đoạt thêm 1 Huy chương Bạc. Hồng Trúc còn là thành viên cốt cán của CLB Đờn ca tài tử huyện Phong Điền trước đây, từng đoạt nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan đờn ca tài tử cấp thành phố.
Năm 2018, TP Cần Thơ tổ chức lại Cuộc thi Giọng ca cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền sau nhiều năm gián đoạn. Hồng Trúc khi ấy mới 18 tuổi, tự tin so tài cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm và đã giành giải Quán quân. Hình ảnh cô gái trẻ tự tin, ca bằng trọn tấm lòng, tình cảm trên sân khấu đã chinh phục được giám khảo và khán giả. Hồng Trúc chia sẻ: “Đây cũng là cột mốc đáng nhớ trên con đường làm nghệ thuật của Trúc, là bước đệm để Trúc trọn lòng trên con đường theo đuổi đam mê”.
Con đường ấy chính là con đường trau dồi kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp để khẳng định bản thân. Hồng Trúc vừa tốt nghiệp ngành Diễn viên sân khấu kịch hát của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Trong đêm báo cáo tốt nghiệp, khán giả đã nhìn thấy một nữ nghệ sĩ tài hoa trong tương lai khi Hồng Trúc hóa thân vào vai Uyển trong vở “Cây lẻ bạn” (tác giả Nguyễn Thu Phương, chuyển thể Hoàng Song Việt). Hồng Trúc trọn vai một cô gái chịu nhiều bất hạnh, đau khổ, khát khao có hạnh phúc, tình yêu trọn vẹn nhưng không thành. Trước đó, Hồng Trúc cũng tham gia biểu diễn trong nhiều vở, trích đoạn cải lương khác, tạo được dấu ấn tốt.
Hồng Trúc sở hữu giọng hát trong, khỏe và bản sắc. Cô ca vọng cổ, bài bản đều rất mùi, nhất là khi cả vọng cổ nhịp 16 - bài vọng cổ không hề dễ ca. Việc sắp văn, phân nhịp đòi hỏi người ca phải vững nhịp phách và bản lĩnh nghề vững vàng. Vậy nhưng Hồng Trúc đã chinh phục với lối hát tự tình, đậm chất tài tử. Hồng Trúc nói: “Trúc luôn muốn thử sức ở những bài ca, thể điệu mới. Dù có khó, nhưng càng hát Trúc càng thấy bài ca hay và còn rất nhiều điều để mình học hỏi”.
Hồng Trúc tâm sự thêm, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô sẽ dành thời gian tham gia một số cuộc thi để trau dồi kinh nghiệm, học nghề từ thực tế và mong muốn sẽ được công tác tại một đơn vị nghệ thuật. Sau đó, Hồng Trúc sẽ học tiếp bậc đại học để có thể trọn lòng theo đuổi đam mê.
ĐĂNG HUỲNH