13/07/2008 - 21:29

Dự án đường giao thông Vàm Bi - Bốn Tổng ở xã Trường Long, huyện Phong Điền:

"Treo" đến bao giờ ?

Ông Nguyễn Văn Thậm bên cạnh chuồng trại chăn nuôi bị bỏ trống chờ thi công tuyến đường Vàm Bi - Bốn Tổng.

Năm 2004, chính quyền xã Trường Long tổ chức họp dân công khai việc làm tuyến đường giao thông Vàm Bi - Bốn Tổng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó người dân hiến đất, hoa màu còn Nhà nước đầu tư xây dựng. Vì lợi ích chung, hơn trăm hộ dân trên tuyến đường này đã đồng thuận làm giấy cam kết hiến đất. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua mà con đường mới vẫn chưa làm, trong khi đường cũ đã xuống cấp, đi lại khó khăn khiến người dân bức xúc. Bà con đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa nhận được sự trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền địa phương.Vì sao như vậy?

Tuyến đường Vàm Bi - Bốn Tổng dài gần 4.500m, nối liền ngã ba Vàm Bi với huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông Phan Văn Sầm, một người dân ở ấp Trường Phú A, cho biết: “Tuyến đường này có từ lâu lắm, lúc trước chỉ là con đường mòn nhỏ hẹp toàn là cầu khỉ. Sau đó, chính quyền địa phương tổ chức bắc cầu, cho xáng cạp đất từ sông đổ lên mở rộng mặt đường rồi đổ đá bụi. Do nằm cặp bờ sông, bị sạt lở nên con đường ngày càng thu hẹp, có đoạn chỉ còn 5 tấc, làm cho việc đi lại của bà con rất khó khăn...”.

Nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân trong vùng, năm 2004, chính quyền xã Trường Long, huyện Phong Điền, tổ chức họp dân lấy ý kiến việc làm đường theo phương thức người dân hiến đất, hoa màu, Nhà nước đầu tư lộ nhựa. Trong quy hoạch, con lộ mới sẽ hình thành cách lộ cũ khoảng 50 mét. Đồng tình với chủ trương ấy, hơn 100 hộ dân ở hai ấp Trường Phú 1, Trường Phú A đã đồng loạt làm cam kết hiến đất, hoa màu trong phạm vi lộ giới 12 mét và sẵn sàng đốn cây cối, tháo dỡ nhà cửa, chuồng trại để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Hà Văn Nới, ấp Trường Phú 1, nói: “Sau khi nghe chính quyền phân tích, bà con ai cũng đồng tình, vì lợi ích chung nên sẵn sàng hiến đất, hoa màu với mong muốn có con đường mới để đi lại dễ dàng. Vì con đường cũ bây giờ, mưa xuống tạo thành những vũng nước lầy lội đi lại khó khăn! Nhất là mấy đứa nhỏ đi học bị té dơ quần áo, tập sách, thật tội nghiệp”. Cũng theo ông Hà Văn Nới và nhiều người dân, sau khi họp triển khai, chính quyền đã tiến hành phóng tuyến, cắm mốc, cho biết sẽ sớm triển khai thi công làm đường vào năm 2005. Thế nhưng đã gần 4 năm nay, tuyến đường này vẫn chưa được thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thậm, ấp Trường Phú 1, bức xúc: “Thấy cán bộ đến cắm mốc, bà con ai cũng mừng là đường sắp làm nên chuẩn bị đốn cây cối để giao mặt bằng. Nhưng mấy cây cột mốc cắm đến nay đã mục hết rồi mà đường thì không thấy làm. Mấy lần đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng mang chuyện này ra hỏi. Các đại biểu đó cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng để sớm trả lời với bà con. Nhưng đến giờ chúng tôi chưa nhận được câu trả lời chính thức nào, chỉ nghe bà con truyền miệng nhau là... sắp làm”.

Việc chậm thi công tuyến đường gây ra lắm phiền hà cho bà con. Trên con đường cũ cặp mé sông, chúng tôi gặp một căn nhà có thiết kế kỳ lạ: Cửa cái, sân đều hướng ra sau vườn, còn phần cửa sau lại hướng ra đường đi. Chủ nhà là anh Phan Văn Dịnh, ấp Trường Phú A, kể: “Theo kết quả phóng tuyến, đường Vàm Bi - Bốn Tổng sẽ đi ngang qua vườn nhà tôi, vì vậy khi cất lại căn nhà mới, vợ chồng tôi quyết định quay cửa cái ra hướng mặt đường dự mở, để khi con đường hoàn thành thì căn nhà quay cửa ra con đường mới. Nào ngờ, nhà cất xong năm 2006, nhưng chờ hoài không thấy làm đường, nên bây giờ trước cửa nhà là vườn cây, không có đường đi...”.

Cũng theo kết quả phóng tuyến đường Vàm Bi- Bốn Tổng dự mở sẽ đi ngang chuồng bò của gia đình ông Nguyễn Văn Thậm. Ông Thậm nói: “Biết tuyến đường dự mở trúng ngay chuồng bò của gia đình, lại nghe nói đường sắp thi công trong năm 2005, nên tôi đã dỡ chuồng bò cũ, tìm chỗ cất mới để có thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kịp thời. Nhưng chờ hoài không thấy làm gì hết, nền chuồng bò cũ bỏ trống, lãng phí quá! Bây giờ gia đình muốn chăn nuôi hay trồng cây gì trên phần đất còn lại cũng không dám, vì không biết đường có làm đúng vị trí ban đầu không, nếu chuyển sang hướng khác thì phần hoa màu này đâu có ai bồi hoàn?”. Không chỉ riêng ông Thậm, mà tất cả những người dân ở hai ấp Trường Phú 1, Trường Phú A đều mỏi mòn trông đợi chính quyền sớm thi công con đường để ổn định cuộc sống. Ông Phan Văn Sầm, ở ấp Trường Phú A, kể: “Theo kết quả phóng tuyến, đường dự mở sẽ đi ngang phần đất có mộ của cha mẹ và người anh trai tôi. Nhưng đến giờ tôi không biết con đường có làm hay không để di dời mộ đến vị trí mới, không ảnh hưởng đến cảnh quan sau khi con đường mới hoàn thành. Việc di dời mồ mả ông bà rất quan trọng nên gia đình tôi mong đợi con đường sớm thực hiện để những phần mộ này được di dời về chỗ mới ổn định lâu dài”.

Trong khi chờ đợi con đường mới, hàng ngày, người dân ở hai ấp Trường Phú 1, Trường Phú A vẫn phải đi trên con đường cũ cặp mé sông hiện đã xuống cấp, một số đoạn đường lầy lội khi mưa xuống, đi lại rất khó khăn. Anh Trần Văn Tuấn, Trưởng ấp Trường Phú 1, nói: “Nhiều lần tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân ghi nhận ý kiến của bà con và hứa chuyển cho các ngành chức năng giải quyết. Chờ hoài không thấy làm đường, bà con thắc mắc hỏi cán bộ ấp. Chúng tôi hỏi cấp trên thì được trả lời là không có vốn, nên không biết khi nào làm. Vì ấp chỉ vận động bà con hiến đất, hoa màu, còn việc đầu tư xây dựng là của cấp trên. Đường cũ cặp mé sông bị xuống cấp, chúng tôi cũng không dám vận động bà con tu sửa, vì sợ làm lại rồi có đường mới lại bỏ, rất tốn kém. Ấp chỉ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mua đá bụi giặm vá, nhưng chỉ vài đám mưa là tiếp tục bị sình lầy. Những đoạn sạt lở nhiều, xe cộ qua lại rất nguy hiểm...”.

Chúng tôi đem những thắc mắc của bà con trao đổi với ông Lê Bá Phước, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Ông Lê Bá Phước cho biết: “Tuyến đường này do UBND huyện làm chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa có vốn thực hiện. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục đề nghị về trên để bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công trình này. Khi nào có vốn sẽ triển khai thực hiện”.

Tuyến đường đi qua 2 ấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hơn trăm hộ dân, nhưng chỉ phóng tuyến, cắm mốc rồi để đó hơn 3 năm qua. Nhưng điều bà con thắc mắc, bức xúc thời gian qua là vì sao chậm thi công tuyến đường mà chính quyền không thông báo cho bà con biết. Nhiều bà con còn đặt vấn đề: Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương cắt giảm nhiều công trình, rà soát xóa “quy hoạch treo”. Vậy, tuyến đường Vàm Bi - Bốn Tổng có còn tiếp tục thực hiện không? Nếu thực hiện thì bao giờ thi công?... Những vấn đề trên cần thông tin cụ thể cho bà con biết để bà con còn sắp xếp chuyện làm ăn, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết