(CT) Phóng viên Báo Cần Thơ vừa kết hợp với lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đến trao 1 triệu đồng của bà Phạm Thị Kim Chi, ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, gởi giúp bà Huỳnh Thị Nhựt và bà Huỳnh Thị Ký, cùng ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long (xem bài “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-4-2009), mỗi người 500.000 đồng. Hoàn cảnh của hai cụ rất đáng thương, tuy không phải chị em ruột nhưng cùng cảnh già cô đơn, không chồng con, hằng ngày cặm cụi nhặt từng nhánh củi khô, mót lúa rơi ngoài đồng, đem bán để nuôi thân
Hiện nay, cuộc sống các cụ càng khó khăn hơn: đau bệnh triền miên, không người nuôi dưỡng
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ trong thời gian qua.
Tòa soạn BCT

Bà Huỳnh Thị Nhựt rất vui khi nhận được tiền của bà Phạm Thị Kim Chi, ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi giúp đỡ cụ. Ảnh: X.Đào

Bà Huỳnh Thị Ký rất vui khi nhận được tiền của bà Phạm Thị Kim Chi, ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi giúp đỡ cụ. Ảnh: X.Đào