Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa bóng đá Nam Mỹ và đội bóng thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á đã được thể hiện rõ rệt, khi Chile không cần mất nhiều thời gian, không quá tốn sức để vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong 15 phút đầu trận. Đội bóng có biệt danh La Roja (cuồng phong đỏ) của khu vực Nam Mỹ nhập cuộc với lối chơi bóng nhỏ, chuyền ngắn, triển khai bóng đều đặn ở 2 bên cánh. Hai ngôi sao được kỳ vọng Arturo Vidal (Juventus) cầm trịch lối chơi ở tuyến giữa, còn tiền vệ Alexis Sanchez (Barcelona) giữ vai trò hộ công ở tuyến trên. Cả hai đã thể hiện rất tốt vai trò của mình, đảm bảo thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tung ra những đòn đánh quyết định ở trung lộ. Hai bàn thắng ghi được ở phút 11 và 13 do công của Sanchez và Valdiva diễn ra trong sự thiếu kiên quyết của các cầu thủ Australia. Bàn đầu tiên, Sanchez đi bóng và phối hợp với đồng đội đến sát khung thành thủ môn Ryan trước khi sút bóng cự ly gần. 2 phút sau, Valdiva đi bóng như vào chỗ không người, khá thoải mái sút bóng từ xa ngoài vạch 16,5m.

Sanchez mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Sự lỏng lẻo ở hàng thủ của Australia rất may được bù đắp bằng khả năng tận dụng tốt của hàng công với nỗ lực không mệt mỏi của ngôi sao sáng nhất trong đội là Tim Cahill. HLV Ange Postecoglou chỉ yêu cầu các cầu thủ thực hiện bài tấn công bằng những đường chuyền dài vào trung lộ để Tim Cahill tự xoay sở. Với kinh nghiệm và khả năng chơi đầu tốt, Cahill đã đáp ứng được sự tin cậy của đồng đội bằng bàn gỡ 1-2 vào phút 35. Đó là tình huống Cahill bật cao hơn trung vệ Isla của Chile đón đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, đưa bóng vào góc cao, hạ thủ môn Bravo.
Hiệp 2 bắt đầu, HLV Postecoglou có sự chấn chỉnh hàng thủ và các cầu thủ xứ “chuột túi” thi đấu với tinh thần quyết liệt hơn. HLV Jorge Sampaoli của Chile vẫn duy trì chiến thuật tấn công trung lộ, nhưng hàng thủ “cuồng phong đỏ” lại bộc lộ sơ suất. Phút 53, Cahill một lần nữa đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. 3 phút sau, Australia lại phản công nguy hiểm và tiền vệ Bresciano có khoảng trống sút bóng cực mạnh, buộc thủ môn Bravo phải bay người vất vả đẩy bóng ra. Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi 2 đội liên tiếp tấn công ăn miếng trả miếng, tranh chấp bóng quyết liệt từ giữa sân. Nhưng những nỗ lực của Australia chỉ dừng lại ở mức đe dọa như vậy, trong khi Chile hiện thực được bàn thắng ở phút bù giờ 90+2, khi Beausejour đá bồi chính xác sau cú đẩy bóng ra của thủ môn Ryan. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 cho Chile. Một chút tiếc nuối cho các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi!
THÁI BÌNH

Vidal (phía trên) chia vui cùng đồng đội sau chiến thắng.

Cổ động viên Chile cuồng nhiệt với màn trình diễn của đội nhà.