31/07/2010 - 20:10

Tôi về nhận mẹ

HẠM VĂN THÚY

Nếu Hùng sống tới hòa bình
Hãy về nuôi mẹ giúp mình, Hùng ơi!
Mẹ già tuổi đã bảy mươi
Chị Hai đã lấy chồng người xứ xa...

Hòa bình tròn một mùa hoa
Tôi về nhận mẹ lệ nhòa rưng rưng
Ôm tôi mẹ nức nở mừng
Tủ thờ mẹ khấn, lửa bừng chân nhang!
Ngoài hiên đỏ rực bông trang
Chập chờn có cánh bướm vàng bay bay.

Con là con mẹ từ đây
Ruộng qua mùa hạn lại đầy đặn bông
Chạm tay vào tấm lưng còng
Nghe da thịt mẹ ủ dòng sữa thơm
Chạm vào ngọn khói rạ rơm
Mới hay lòng mẹ thảo thơm, ngọt bùi...

Chiều chiều thương dáng mẹ ngồi
Mắt đăm đắm dõi phương trời xa xanh
Thì thầm hương khói cùng anh
Lòng nghe ấm ngọn gió lành thơm vương.

Chia sẻ bài viết