13/08/2010 - 21:17

"Tôi mong có ít tiền để mở quầy bán vé số"

Hàng ngày ông Nguyễn Bá Công, ngụ khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy phải lắc xe đi về hơn chục cây số để bán vé số dạo (từ chợ Long Tuyền đến chợ Bình Thủy) kiếm sống.

Ông Nguyễn Bá Công, năm nay đã 61 tuổi, ở nhờ nhà người cháu tại khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, để bán vé số dạo kiếm tiền nuôi thân. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm ông Nguyễn Bá Công ngồi trên xe lắc tay đi bán vé số dạo từ chợ Long Tuyền đến chợ Bình Thủy, đến chiều tối mới về.

Hoàn cảnh ông Công rất đáng thương, ông tật nguyền từ 4-5 tuổi, do di chứng một căn bệnh để lại, lại thường xuyên bị đau bệnh. Ông kể, lúc đó gia đình nghèo lắm, không có tiền chữa bệnh, dần dần đôi tay ông bị dị tật không lao động nặng được, còn chân phải thì bị teo tóp lại, chân trái rất yếu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông bị teo cơ chân phải... nên đi đứng rất khó khăn, cuộc sống gia đình càng khốn khó. Hơn chục năm qua, bà Nguyễn Thị Điệp (vợ ông Công) đã bỏ ông về chung sống với con riêng ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Bản thân ông Công tật quyền, không nhà cửa nhưng rất siêng năng, có ý chí vượt khó, đã làm đủ mọi nghề, như: bán vé số dạo, bơm gas, vá giày dép... để kiếm tiền nuôi cha già của ông đã trên 80 tuổi và cậu con trai (con chung với bà Điệp) đi học. Năm 2009, thấy cuộc sống gia đình quá khó khăn, con trai ông Công đang học lớp 11 đành nghỉ học lên TP Hồ Chí Minh đi làm thuê tự lo thân. Ông Công để cha mình ở đậu nhà người em ở khu vực Bình Dương B, còn ông thì ở đậu nhà người cháu (cùng khu vực), mỗi ngày lăn xe đi về hơn chục cây số bán vé số dạo kiếm sống. Hiện nay, sức khỏe ông Công ngày càng kém, hai tay rất yếu, thường xuyên đau nhức, vất vả khi lắc xe đi bán vé số dạo, nên ông mơ ước có được số vốn nho nhỏ để mua cái tủ ngồi bán vé số tại chợ Long Tuyền và làm thêm nghề vá xe để nuôi thân...

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: “Hoàn cảnh ông Công rất đáng thương, nên mỗi khi nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà là Hội CTĐ phường đều ưu tiên cho ông Công. Tuy nhiên, bao nhiêu đó không thấm vào đâu đối với người bị tật nguyền, không lao động nặng được như ông... Rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp ông Công vượt qua bệnh tật, đạt được nguyện ước cuối đời bằng nỗ lực vượt khó”.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết