Đó là những gì bạn sẽ tìm thấy khi đọc "Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa"- tiểu thuyết đầu tay của tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuối năm 2016. Giọng văn dí dỏm, hài hước, tự nhiên thu hút người đọc vào câu chuyện có một không hai
Nhân vật chính là Thanh Nhàn, 20 tuổi, cô gái gốc Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Tuy có ngoại hình quá khổ nhưng cô luôn tự tin, lạc quan, yêu đời. Khi phát hiện người yêu phản bội, Nhàn quyết định bay sang Pakistan tìm Thái, người hàng xóm cũ mà cô có cảm tình. Thái hiện là một phóng viên tự do, cộng tác với một hãng thông tấn quốc tế. Do không báo trước nên khi Nhàn đến nơi thì Thái đã đi săn tin. Nhàn được Merijin, đồng nghiệp và người ở cùng nhà với Thái, hết lòng giúp đỡ. Cô gái trẻ gặp những tình huống cười ra nước mắt liên quan đến đánh bom khủng bố, điều tra, phiêu lưu, tình yêu, tình bạn
Nhàn càng thêm trưởng thành, mạnh mẽ và quyết tâm tìm cho được Thái để bày tỏ tình cảm.
Theo dõi hành trình của Nhàn suốt gần 400 trang sách từ Việt Nam sang Pakistan đến Ấn Độ, người đọc càng thêm yêu thích cô gái cá tính này. Lúc đầu, chân dung của cô hiện lên không mấy thiện cảm khi vừa đanh đá, lười vận động và thích ăn diện. Nhưng về sau, tính cách của nhân vật càng bộc lộ rõ nét, thể hiện sự thông minh, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần nghĩa hiệp và giàu lòng nhân ái. Đặc biệt là khi đã quyết tâm làm điều gì, cô sẽ làm đến nơi đến chốn mà không ngại khó khăn, nguy hiểm. Chính điều đó khiến cô gái trở nên đẹp và ấn tượng.
Bên cạnh cuộc phiêu lưu kịch tính, hấp dẫn của nhân vật chính, tác phẩm còn giới thiệu với độc giả phong cảnh, con người, tập quán, ẩm thực, văn hóa
của đất nước Pakistan, Ấn Độ khá chi tiết, hấp dẫn. Qua đó, mở ra một cái nhìn khác về đất và người nơi đây. Bởi xứ sở này không chỉ có xung đột tôn giáo, chính trị, khủng bố mà còn có những nét đẹp đặc trưng, hấp dẫn, để lại ấn tượng khó quên cho du khách phương xa đến thăm.
Tiểu thuyết còn đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm. Đó là liệu con người, dù ở bất cứ đâu, thuộc về bất cứ nền văn hóa nào, có vượt qua những khuôn mẫu giá trị mà xã hội đã đóng khung? Các nhân vật: Nhàn, Thái, Alisha hay Alism đều gặp rào cản của gia đình và định kiến xã hội trong chuyện yêu đương vì sự khác biệt về gia thế, tôn giáo, nghề nghiệp, trình độ
Liệu tình yêu có đáng để họ đánh đổi mọi thứ? Cuối cùng, mỗi người đều đã có câu trả lời và lựa chọn mình. Với Nhàn, cô có thêm dũng khí để bước tiếp con đường đã chọn bởi cô nhận ra rằng: không gì là không thể nếu kiên trì và quyết tâm thực hiện; dù có thất bại, sẽ có thêm kinh nghiệm để có một khởi đầu mới.
CÁT ĐẰNG