16/02/2012 - 14:28

Tình yêu không tuổi, không lời

Đó là câu chuyện tình giữa ông Larry Bushnell, 85 tuổi và bà Columba Rosaly, 97 tuổi, tại một khu dưỡng lão thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) bởi họ bất đồng ngôn ngữ, ông nói tiếng Anh còn bà lại sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

Hai ông bà gặp nhau ở đây và tình cảm của họ nảy nở một cách nhanh chóng không thua gì giới trẻ hiện nay. Để chinh phục trái tim người trong mộng, Bushnell đã trao cho Rosaly những mảnh giấy nói rằng bà rất đẹp. Tuy nhiên, bà không thể hiểu được tình cảm ấy cho đến khi sử dụng Internet để dịch.

Được biết, Rosaly lớn lên ở Ecuador và sống một mình kể từ khi chồng bà qua đời cách đây hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Bushnell là một cựu giáo viên trung học, lớn lên tại một trang trại ở bang Wisconsin (Mỹ) và đã kết hôn 2 lần trước đó. Hôn lễ của cặp đôi này sẽ diễn ra vào thứ bảy tới.

QUỐC NGHĨA (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết