06/06/2009 - 20:41

Thơ * VÕ THỊ HỒNG TƠ

Tình trong chiếc áo

Em khẽ khàng
Đắp áo cho con
Chiếc áo mầu xanh ngày anh để lại
Giấc ngủ con xanh, xanh mùa hoa trái
Phía rừng già lấp láy giọt sao mơ


Biết mấy mùa trăng tròn khuyết tỏ mờ
Ngày hạ đêm đông nụ hồng thiêm thiếp
Giấc mơ nhỏ miệng con cười tinh khiết
Nhịp thở đều trong ve áo mầu xanh


Con lớn dần trong hơi ấm mong manh
Lặng lẽ từng đêm, từng đêm tưởng nhớ
Xuân đến xuân đi mưa mòn liếp cửa
Phía rừng già lấp láy giọt sao đêm


Có chút gì như lửa ấm qua em
Như ngọn cỏ mãi xanh màu hy vọng
Sau bão tố bờ vẫn là của sóng
Sao trên trời thức với...
Áo anh xanh.

Chia sẻ bài viết