18/04/2024 - 08:30

Tình người trong “Chuyện gì khó - Có má lo” 

Phim sitcom “Chuyện gì khó - Có má lo” mang đến những câu chuyện thường nhật ở khu phố bình dân. Tại đây có những con người với những hoàn cảnh, tính cách khác nhau tạo nên nhiều tình huống vui buồn. Phim dài 60 tập, phát sóng lúc 19h45 mỗi ngày trên kênh SCTV14.

Cảnh trong phim.

Chuyện phim bắt đầu khi có một vụ tai nạn xảy ra giữa đêm ở khu phố. Người bị nạn là bà Dư phụ việc ở quán hủ tiếu của bà Ngọc Nữ (NSƯT Kim Phương). Thời điểm bà Dư bất tỉnh hôn mê thì mọi người ở khu phố vì nhiều lý do đều không có nhà. Trong khi mọi người nghĩ rằng đây là tai nạn, thì Kiên Cường lại không cho là vậy. Kiên Cường vốn là HLV ở một trung tâm yoga, cũng là nơi bà Dư làm thêm việc lao công quét dọn. Kiên Cường nghi ngờ bà Dư bị ám hại bởi trước đó bà có những biểu hiện thấp thỏm lo sợ và nhận những tin nhắn nặc danh đe dọa...

Để điều tra về tai nạn của bà Dư, Kiên Cường đã đến khu phố thuê trọ và tiếp xúc từng người ở đó. Tại đây, Kiên Cường quen biết nhiều người: bà Ngọc Nữ mạnh mẽ và luôn khắt khe với con cái; Dũng - con trai bà Ngọc Nữ thì tính tình trầm lắng; Dịu (Lâm Vỹ Dạ) - con dâu bà Nữ, làm đủ nghề mưu sinh; bà Sáu Bánh bèo, ông Chín, ông Năm… Mỗi con người ở đó đều có những hoàn cảnh khác nhau và Kiên Cường lặng lẽ quan sát, dần phát hiện ra những câu chuyện ít ai biết...

“Chuyện gì khó - Có má lo” giống như một xã hội thu nhỏ, chất chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc của con người thành thị điển hình và mỗi người sống ở đó đều có những câu chuyện, những bí mật riêng khó tỏ bày. Qua lăng kính của Kiên Cường, người xem mới thấy được những câu chuyện thực sự của những người ở khu phố. Bà Ngọc Nữ bề ngoài khắt khe nhưng thực chất sống tình cảm, luôn bảo vệ gia đình và những người thân quen. Trong khi Dũng ngoài mặt là người con luôn nghe lời, hài lòng với cuộc đời nhưng lại sống dưới nhiều áp lực. Còn Dịu bề ngoài mạnh mẽ, nghĩa hiệp nhưng cô lại là người tự ti, dễ tổn thương. Bà Sáu Bánh bèo tính cách dữ dằn, luôn khoe con cái hiếu thuận, đi làm ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về, nhưng thực ra con trai đi tù vì tội trộm cắp...

Mỗi người ở đó đều có nỗi niềm riêng và không dám bày bỏ cùng ai. Thế nhưng, chuyện của người khác họ lại rất sẵn lòng giúp đỡ. Ở khu phố nhỏ luôn có chuyện xảy ra, đôi khi chỉ những câu chuyện không thể đặt tên nhưng nó mang đến cho người xem cảm giác gần gũi về cuộc sống. Người xem có thể thấy đâu đó hình dáng hàng xóm, khu phố và bản thân mình. Bên cạnh những tình huống hài hước, dở khóc dở cười là những lúc nghĩa tình, tối lửa tắt đèn có nhau, cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn của những con người bình dị...

BẢO LAM

 

Chia sẻ bài viết