24/09/2009 - 09:51

Tìm việc thời khủng hoảng

Với bộ vét kẻ sọc, cà vạt lụa và đôi giày bóng loáng, David Rowe trông như nhân viên thành đạt làm việc tại New York (Mỹ), nếu anh không đeo trước ngực và sau lưng tấm bảng quảng cáo ghi: “Người cần việc. Tốt nghiệp Đại học Kent. Hãy phỏng vấn tôi. Sẵn sàng làm không ăn lương trong tháng đầu. Sau đó hãy quyết định thuê hay sa thải tôi. Cảm ơn đã xem. David” (ảnh).

Đối với Rowe, cảm giác vừa mang tấm bảng nói trên vừa rảo quanh các con phố thật khó chịu. Nhưng anh không còn cách nào khác để “tiếp thị” bản thân trong thời buổi mà những từ như “sa thải” và “suy thoái” chiếm lĩnh các bản tin thời sự. Tại các nước phương Tây, khủng hoảng tài chính khiến công việc văn phòng rất kén người bởi lương bổng thì thấp mà yêu cầu lại rất cao. Điều đó làm cho những người như Rowe khó tìm được công việc phù hợp với chuyên môn, buộc lòng phải tìm đến công việc giản đơn, lương thấp và cuối cùng là rơi vào cảnh nợ nần. “Tôi hiện nợ khoảng 32.400 USD, nhưng khoản tiền đó không đáng gì so với số nợ của một số sinh viên khi họ ra trường”, Rowe chia sẻ.

Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Rowe khi Gavin Walker, đại diện công ty tuyển dụng quốc tế Parkhouse Bell quyết định phỏng vấn anh. “Tôi thích sáng kiến tìm việc của Rowe và càng ấn tượng hơn sau khi phỏng vấn. Chúng tôi đã tuyển dụng anh ta”, Walker cho biết. Hiện Rowe nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty khác và anh cho biết sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

HOÀNG ĐIỂU (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết