24/04/2010 - 10:36

Thoát chết nhờ Coca Cola

Một người đàn ông ở gần thị trấn Helston, hạt Cornwall (Anh) đã may mắn thoát chết cháy nhờ con trai nhanh trí dập tắt ngọn lửa trên người ông bằng… Coca Cola.

Trong khi đang dùng xăng để đốt rác hồi Chủ Nhật vừa qua, ông Andrew Wythe, 52 tuổi, đã vô tình làm bình xăng bén lửa và nổ tung, khiến hai tay, vùng ngực, cổ và đôi tai của ông bốc cháy dữ dội. Trong tình huống cấp bách, cậu con trai Nicholas, 15 tuổi, đã vơ lấy chai Coke 2 lít gần đó, lắc mạnh sau đó nhắm thẳng vào người bố và mở nắp. Lực đẩy trong chai nước ngọt có ga đã làm phần nước bắn thẳng vào người bố và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Ông Andrew lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết sự nhanh trí của cậu con trai đã cứu lấy mạng sống của Andrew và vết bỏng sẽ nghiêm trọng hơn nếu ngọn lửa không bị chế ngự kịp thời. Hiện sức khỏe của ông tạm thời ổn định nhưng các bác sĩ cho biết ông cần phải phẫu thuật ghép da. Dù sao thì ông cũng cho mình đã may mắn trong tai nạn này và cảm thấy rất tự hào về con trai của mình.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết