13/12/2008 - 08:41

Thoát chết diệu kỳ!

 

Cậu học sinh Liu Cheong (ở Trung Quốc) vừa thoát chết trong gang tấc sau khi bị bạn học bắn mũi tên xuyên hốc mắt tới ngay phía sau ót. Tai nạn được cho xảy ra trong lúc cả hai đang tập bắn cung. Sau khi chụp CT và X-quang, các bác sĩ Bệnh viện Jida ở Trường Xuân phẫu thuật mở hộp sọ để lấy ra mũi tên 40 cm với phần cắm sâu vào đầu dài hơn 10 cm mà không làm tổn hại hệ thần kinh thị giác và mô não.

Sở dĩ cậu bé may mắn bảo toàn được tính mạng là do mũi tên chệch hướng không trúng vào não bộ. Nếu được bắn với lực mạnh hơn chút nữa, rất có thể mũi tên sẽ xuyên qua ót. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết Liu vẫn còn nguy cơ bị nhiễm trùng và có thể phải trải qua vài lần phẫu thuật nữa. Trong ảnh: Hình chụp X-quang mũi tên ghim vào sọ của Liu.

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết