14/05/2023 - 12:22

Thoáng chút trưa về

Dĩ Lang

Một thoáng trưa về tìm ai
màu hoa ngày cũ đâu rồi
tóc xưa ngày cũ còn chờ
hay là đôi bờ xa nhau
 
Một chút hững hờ làm đau
gầy khô thềm vai tóc rối
còn đâu môi hồng chưa nói
vô tình sóng mắt nghe cay
 
Thoáng chút trưa về chợt say
phố lặng thinh nhìn mây nhớ
tình xưa có lần bỡ ngỡ
lần về chưa gặp vội xa
 
Người đi áo cưới xe hoa
ta thêm lần ta nhòa nhạt
ai đâu mà ngồi đếm cát
mơ hồ dối gạt lòng thôi
 
Một thoáng trưa về gặp tôi
hay là em ngày xưa cũ
bao nhiêu sợi buồn héo rũ
hồn nhiên gọi nhớ tên người...
 

Chia sẻ bài viết