06/03/2010 - 21:36

Thơ * TRÚC TY

Thơ tặng mình ngày 8/3

Không còn những bông hồng bọc trong giấy kiếng
Không còn những nụ hôn ngào ngạt hương nguyệt quế đêm
Không còn cả vầng trăng chênh chếch tháng giêng
Tò mò tỏa sáng một góc sân,
Chỉ một góc thôi
Cũng xanh mướt giọt sương trong ngách lá
Xanh mướt cuộc tình xưa...

Những lời chúc tụng trong niềm vui nồng thắm
Những ngày hội rộn ràng như mới hôm qua
Vẫn những cô gái bán hoa hồng trên phố
Mang tuổi trẻ trong lòng
Chẳng cần hoa ai tặng
Vẫn sóng sánh niềm vui trong mắt
Khi ngày lễ đi qua, đi qua..

Tự mua cho mình một bông hồng vàng bên vệ đường
Giữa rừng hoa đỏ thắm
Như chút duyên của một ngày
Cắm vào đêm khuya khoắt
Cắm vào chiếc bình hoa ngày cũ
Cho niềm vui xưa lặng lẽ quay về
Trong nỗi nhớ rực vàng rưng rưng:
- Hôm nay ngày Phụ Nữ.

Chia sẻ bài viết