Trong tuần qua, thiếu nhi Cần Thơ rộn ràng tham gia các hội thi văn nghệ do Nhà Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều tổ chức. Những giọng hát tươi trẻ, cùng các điệu múa uyển chuyển, bước nhảy sôi động và nhiều nhóm nhạc cá tính đã góp phần tạo nên những giai điệu rộn rã, đầy sức sống trong những ngày giáp Tết.
.webp)
Phần thi tại Liên hoan Nhịp điệu mùa xuân.
Thu hút đông đảo thí sinh tham gia nhất là Hội thi Giọng hát hay - Giai điệu mùa xuân, với 117 tiết mục của các khối: mầm non, tiểu học, THCS. Sau vòng sơ khảo, có 40 tiết mục được vào vòng chung kết, thi diễn vào 2 đêm: 4 và 5-2. Dù chỉ có 2 nội dung: đơn ca và tốp ca nhưng các đội đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, thanh nhạc đến trang phục, múa minh họa. Các bài hát ca ngợi mùa xuân, quê hương, đất nước, gia đình, bạn bè, mái trường, thầy cô… được các đội chọn lựa phù hợp với giọng hát, lứa tuổi cùng với những tiết mục được dàn dựng phần múa minh họa công phu, càng làm hội thi thêm thu hút, sinh động. Nếu các bé ở lứa tuổi mầm non làm khán giả thích thú vì sự dễ thương, đáng yêu thì các em học sinh tiểu học, THCS chiếm cảm tình của mọi người từ sự tự tin trong trình diễn và giọng hát đa dạng, nhiều sắc màu.
Không kém phần hấp dẫn là Liên hoan Nhịp điệu mùa xuân, nơi các nhóm nhảy, nhóm múa khoe tài qua những bước chân điêu luyện, vũ đạo sôi động, đẹp mắt. Đêm chung kết diễn ra vào tối 6-2 chật kín người xem bởi sức hút của bộ môn này. 24 tiết mục xuất sắc nhất của khối tiểu học và THCS được chọn vào vòng chung kết thực sự khiến sân khấu bùng nổ với các thể loại: múa, nhảy hiện đại, dancesport, aerobic...
Anh Phương Hồng Lạc, Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét: “Các đội có sự đầu tư công phu, chỉn chu trong từng tiết mục, từ trang phục đến biên đạo, dàn dựng, phù hợp với không khí Tết. Cách chọn bài có sự mới mẻ khi phối nhiều bài với nhau, tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Một số đội diễn rất tốt, âm nhạc và động tác hòa quyện hoặc có những tổ hợp hay, bất ngờ”.
Mới lạ và ấn tượng nhất là Liên hoan Các band nhạc học đường vào tối 8-2. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều. Lần lượt 4 nhóm nhạc đến từ các trường: THCS Lương Thế Vinh, THCS Thị trấn Thới Lai, THCS Đoàn Thị Điểm, THPT Bùi Hữu Nghĩa mang đến những tiết mục trình diễn không chỉ nghệ thuật mà còn nhiều năng lượng và truyền cảm hứng. Từ bản hòa tấu dân ca nhẹ nhàng “Bèo dạt mây trôi”, giai điệu quen thuộc của “Sway”, đến những bản nhạc cá tính “Tâm”, “Conna” được các nhạc công tuổi thiếu niên thể hiện say mê, lan tỏa đến người nghe những thanh âm nhiều cảm xúc. Phần thi ca khúc có hát lại rộn ràng, tươi vui với “Đoản xuân ca”, “Như hoa mùa xuân”, “Con đường đến trường”, “Cô gái mở đường”. Mỗi nhóm nhạc có phong cách riêng nhưng tất cả đều có chung niềm đa mê âm nhạc, dù là đàn hay hát, các em học sinh đều phối hợp nhịp nhàng để mang đến phần trình diễn tốt nhất.
Để có được những nhóm nhạc học đường là thành quả của một quá trình đào tạo, tập luyện lâu dài. Anh Châu Thành Giang, giáo viên dạy Âm nhạc của Trường THCS Thị trấn Thới Lai, cho biết: “Trường có Câu lạc bộ Âm nhạc, đào tạo miễn phí cho các em có sở thích về đàn, hát. Từ những khóa đào tạo đó, các em có tố chất được đưa vào hoạt động nhóm nhạc, tạo sân chơi và phát huy năng khiếu của các em, đồng thời phục vụ trong các sự kiện lớn của trường. Cứ thế hệ học sinh này ra trường sẽ có thế hệ khác nối tiếp”.
Với 2 em Nguyễn Ngọc Minh Thơ và Trần Gia Minh, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thì đây là dịp để các em học hỏi, giao lưu cũng như rèn luyện thêm bản lĩnh khi thi diễn trên một sân khấu lớn. Hai em cũng là đôi bạn chơi ghi-ta gắn bó với nhau suốt 3 năm THPT, tham gia nhiều buổi biểu diễn của trường, giao lưu với các trường bạn và các đơn vị bộ đội…
Em Nguyễn Ngọc Minh Thơ chia sẻ: “Năm nay là năm cuối cấp, hội thi này là kỷ niệm đẹp trước khi rời khỏi mái trường phổ thông nên với chúng em, được trình diễn, được góp một khúc nhạc trong mùa xuân mới và được mọi người ủng hộ là hạnh phúc!”.
Bài, ảnh: LỆ THU