Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể định cư trên Mặt trăng vào năm 2069, tức 100 năm sau khi con người đáp xuống hành tinh này lần đầu tiên năm 1969? Mặt trăng có thể trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền và có khả năng tự túc mọi thứ hay không? Nếu vậy, tại sao chúng ta không bắt đầu thiết kế một thế giới cho “chị Hằng” ngay từ bây giờ?
Đó là những câu hỏi được đặt ra tại cuộc thi Moon Capitol 2010 (tạm dịch Tổng hành dinh Mặt trăng), trong đó các nhà thiết kế và kiến trúc sư trẻ tuổi sẽ trình làng sáng kiến về một khu định cư ngoài vũ trụ năm 2069. “Hoang dã, điên cuồng và bất khả thi” là những từ mà các thí sinh và ban giám khảo dùng để mô tả một số bài thi.
 |
Mô hình sân vận động vũ trụ do Bradley và Harms thiết kế. Ảnh: SHIFTboston |
Cuộc thi thiết kế quốc tế Moon Capitol, do tổ chức qui hoạch đô thị phi lợi nhuận SHIFTboston (Mỹ) chủ trì, được xem như “ông tơ” se duyên hai ngành nghề hoàn toàn khác biệt, đó là kiến trúc và kỹ thuật. “Ngành kiến trúc thay đổi nhanh không khác gì lĩnh vực xã hội và công nghệ. Điều đó cho thấy kiến trúc có thể trở thành một bộ phận của lĩnh vực du hành vũ trụ”, Kim Poliquin, giám đốc điều hành SHIFTboston cho biết.
Bryna Andersen, sinh viên kiến trúc vừa tốt nghiệp ở Đại học Columbia (Mỹ), là một trong những thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Bài thi của cô thể hiện ý tưởng về một căn cứ trên Mặt trăng, trong đó, một đĩa vệ tinh khổng lồ sẽ được lắp đặt với chức năng thu thập năng lượng Mặt trời và truyền về Trái đất qua sóng radar. Trụ tháp thẳng đứng sẽ cung cấp năng lượng cho một căn cứ bên dưới mà theo hình dung của cô có thể là cơ sở nghiên cứu về khám phá và du hành vũ trụ.
Hai sinh viên kiến trúc đến từ Đại học Bách khoa California thì đề xuất xây dựng sân vận động lớn để tổ chức thi đấu thể thao trong vũ trụ. Nhiều môn thể thao mới sẽ được khai sinh để phù hợp với môi trường trọng lực thấp của Mặt trăng. Keith Bradley, 23 tuổi, cho rằng dự áp có thể áp dụng các công nghệ thu giữ và sản xuất năng lượng. Trong khi đó, cộng sự Brian Harms, 22 tuổi, đề xuất nên dành nhiều khu vực trên “thuộc địa của Trái đất” để làm trang trại trồng tảo (để sản xuất nhiên liệu), cây lương thực và cây xanh (để tạo khí ôxy). Cả hai thừa nhận dự án của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các bộ phim khoa học viễn tưởng đình đám như “Star Wars”, “Star Trek” và “Avatar”.
Theo nhóm thiết kế thuộc công ty New World Design ở Massachusetts, trong tương lai, con người sống trên Mặt trăng sẽ mắc chứng loãng xương do tác động của tình trạng trọng lực thấp. Vì vậy, họ thiết kế các cấu trúc nhằm hỗ trợ một môn thể thao mới, được cho có thể giúp cư dân ở đây lướt đi trong không gian. Theo họ, các nhà thiết kế sẽ phát triển những con đường nối liền nhau quanh một tòa nhà nằm ở trung tâm. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, kiến trúc này còn tạo sân chơi cho cư dân Mặt Trăng. Ngoài những thiết kế thiên về lĩnh vực giải trí, các thí sinh còn đề xuất nhiều giải pháp giúp khắc phục những vấn đề hệ trọng của thế giới, như nạn đói toàn cầu hay tài nguyên thiên nhiên đang suy giảm.
Vậy những ý tưởng của Bradley, Harms hay của các nhà thiết kế khác có thể được áp dụng vào dự án xây dựng thực sự trên bề mặt Mặt trăng một ngày nào đó hay không? “Hoàn toàn có thể”, giám đốc Poliquin của SHIFTboston, khẳng định. “Chúng ta chỉ cần đổ tiền vào dự án. Viễn cảnh đó có thể sẽ xảy ra, vấn đề là không biết khi nào mà thôi”.
HOÀNG ĐIỂU (Theo Red Orbit, CNN)