Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất chi 1.500 tỉ USD cho quốc phòng vào năm 2027 để đối phó “thời kỳ khó khăn và nguy hiểm”, tăng mạnh so với mức 901 tỉ USD của năm 2026.
-
Sứ mạng thương mại trước khi Brexit
-
Sóng gió chưa yên
Khó khăn còn chờ đón ông Rajoy và đảng Nhân dân cầm quyền. Ảnh: AFP
-
Lá phiếu trắng lịch sử
-
Tăng hợp tác, giảm đối nghịch
-
Chia tay không êm ái !
Thủ tướng Anh Theresa May và người đồng cấp Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters
-
Nỗi lo cho cuộc chiến còn thăm thẳm
-
Thân thiện, khó thăng hoa!
-
Đi xa, ngó gần
-
Chưa tìm được lối ra
-
Ngôi sao thành Rome tỏa sáng
-
Mở cánh cửa đối thoại
-
Dùng dằng nửa ở nửa về
-
Ông Trump muốn chi 1.500 tỉ USD cho quốc phòng

- Giấc mơ nội địa hóa tiêm kích thế hệ 5 của Ấn Độ
- Sôi động cuộc đua tàu ngầm hạt nhân ở châu Á
- Iran rục rịch tái thiết chương trình hạt nhân
- David Sacks và nỗi lo của người Mỹ
- Mỹ không kích IS ở Nigeria
- Nhật Bản “trở lại” Trung Á
- Iron Beam - hệ thống phòng không bằng laser năng lượng cao đầu tiên trên thế giới
- Ấn Độ trong cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc
- Nhức nhối nạn bắt cóc học sinh ở Nigeria
-
Iron Beam - hệ thống phòng không bằng laser năng lượng cao đầu tiên trên thế giới

- Nhật Bản “trở lại” Trung Á
- Khôi phục trường học, hy vọng mở ra
- Mỹ không kích IS ở Nigeria
- David Sacks và nỗi lo của người Mỹ
- Ấn Độ trong cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc
- Iran rục rịch tái thiết chương trình hạt nhân
- Sôi động cuộc đua tàu ngầm hạt nhân ở châu Á
- Giấc mơ nội địa hóa tiêm kích thế hệ 5 của Ấn Độ
- Ông Trump muốn chi 1.500 tỉ USD cho quốc phòng
