31/10/2009 - 21:00

"Thầy Tô" còn đau đầu...

Giải bóng đá VFF –Smartdoor Cup 2009 sẽ diễn ra từ ngày 5-11 đến 9-11 tới tại Hà Nội. Đây là giải đấu chuẩn bị của đội U23 Việt Nam nhằm mục tiêu chinh phục chiếc HCV SEA Games 25.

HLV Calisto còn nhiều việc phải làm với U23 Việt Nam. Ảnh: bongda.com.vn 

VFF –Smartdoor Cup 2009 có 4 đội tham dự gồm: U23 Trung Quốc, U23 Singapore, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. U23 Trung Quốc được đánh giá cao nhất; 3 đội còn lại là “địch thủ” trong khu vực Đông Nam Á. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng hứa hẹn sẽ là cuộc cọ xát khá gay cấn bởi U23 Trung Quốc đang chuẩn bị cho tham dự Đại hội thể thao khối Đông Á; ba đội Việt Nam, Thái Lan và Singapore thì đang “nước rút” đến SEA Games chỉ còn 1 tháng. Dự đoán rằng các đội bóng sẽ đem đến đội hình mạnh nhất, cống hiến những trận đấu hấp dẫn.

Với đội tuyển U23 Việt Nam, VFF – Smartdoor Cup 2009 là giải đấu mà HLV Henrique Calisto của đội tuyển U23 Việt Nam rất chú trọng trong quá trình chuẩn bị SEA Games 25. Trước đó, “thầy Tô” đã bỏ giải tiền SEA Games ở Lào bởi thành phần tham dự kém chất lượng. Từ đó đến nay, U23 Việt Nam chỉ tập “chay” trong nước và tập huấn ngắn ở Côn Minh (Trung Quốc), còn các trận giao hữu với CLB Chunnam Dragons và CLB Hòa Phát Hà Nội chỉ là để HLV Calisto thử cầu thủ mới. VFF - Smartdoor Cup 2009 là dịp để U23 Việt Nam dượt đội hình, chiến thuật lần cuối và nắm bắt cách chơi của Singapore và Thái Lan – những đối thủ chính ở SEA Games 25.

Hiện nay, U23 Việt Nam đã định hình được bộ khung với những cầu thủ chủ chốt: thủ môn Tấn Trường, các tiền vệ Thành Lương, Thanh Hưng và Trọng Hoàng, hậu vệ Văn Học, Lung Giang... Tuy vậy, HLV Calisto thừa nhận đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên hàng tiền đạo, cả Thanh Bình và Đình Tùng chưa đáp ứng được sự mong mỏi của ban huấn luyện và người hâm mộ. Hàng tiền vệ, U23 Việt Nam thiếu một thủ lĩnh cầm trịch lối chơi. Hàng hậu vệ còn thiếu chất keo giữa các trung vệ và hậu vệ biên...

Điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất là tâm lý thiếu ổn định của đội U23 Việt Nam. Trong trận đấu với CLB Chunnam Dragons, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi đầy khí thế, nhưng khi gặp CLB Hòa Phát Hà Nội – được coi là đội bóng yếu hơn nhiều mặt, thì U23 Việt Nam lại đá như “gà mắc tóc”... Vậy nên, dù SEA Games 25 chỉ còn 1 tháng, nhưng HLV Calisto vẫn chưa thể chốt đội hình chính thức mà đang cố gắng tận dụng thêm quỹ thời gian ít ỏi để tìm tòi, phát hiện thêm. Hy vọng qua giải VFF –Smartdoor Cup 2009, nhà “phù thủy” sẽ phát hiện “ngọc trong đá” để hoàn thiện đội hình U23 Việt Nam trước khi vào cuộc chinh phục chiếc HCV SEA Games 25.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết