 |
|
Đôi vợ chồng hạnh phúc Hạnh - Huy. |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giảng viên bộ môn Ngữ văn và chồng là Huỳnh Anh Huy, giảng viên bộ môn Vật lý cùng khoa Sư phạm Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, cả hai từng là sinh viên (SV) xuất sắc của trường, cùng say mê nghiên cứu khoa học. Ngoài nổi bật ở lĩnh vực công tác, Hạnh - Huy còn là đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc.
Quê Hạnh ở Bạc Liêu, hồi còn học phổ thông, Hạnh đã nổi tiếng khắp tỉnh bởi đã đoạt giải Ba học sinh (HS) giỏi Văn toàn quốc lớp 12 trong khi còn là học sinh lớp 11, từng đoạt giải Nhì HS giỏi Văn Đồng bằng sông Cửu Long. Tốt nghiệp phổ thông, giải thưởng học sinh giỏi Văn toàn quốc thứ 2 đã cho phép Hạnh được tuyển thẳng vào nhiều trường ĐH có tiếng ở TP Hồ Chí Minh nhưng cô chọn khoa Văn Trường ĐH Cần Thơ. Nhà có 5 chị em gái thì đã có 3 người theo nghiệp giáo viên. Từ nhỏ, sớm làm quen với các tác phẩm văn học nên Hạnh yêu thích môn Văn hồi nào không hay, càng đọc sách càng say mê. Gia đình Hạnh có cách sống dân chủ, mọi người đều tôn trọng ý kiến của nhau nên Hạnh được sống theo ý thích của mình, dồn hết tâm trí vào môn Văn để sau này làm cô giáo. Hạnh luôn nhớ lời cha mẹ dạy: “Phấn đấu bằng con đường chân chính và tận hưởng thành quả trong sự thanh thản”. Đem cách sống nề nếp của gia đình vào đời nên trong mắt thầy cô và bạn bè, Hạnh là người có lối sống mẫu mực.
Lên ĐH, 2 năm đầu, Hạnh làm phó bí thư chi đoàn, sau giữ chức bí thư. Hạnh đã vận động các bạn cùng tham gia công tác xã hội như đi thăm và làm quà tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật... 4 năm ĐH, Hạnh đã đoạt rất nhiều danh hiệu như SV ưu tú, được lưu tên vào bảng vàng của trường. Với luận văn xuất sắc cộng với điểm tốt nghiệp cao nhất khóa 24, Hạnh được giữ lại trường làm giảng viên phụ trách môn Lý luận văn học. Đầu tháng 6- 2008, với bài tham luận của mình, Hạnh là một trong số ít người vinh dự được mời tham dự hội thảo: “Lý luận văn học Việt Nam thế kỷ 20” tại Hà Nội. Hạnh sắp hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài mà theo thầy hướng dẫn, muốn thực hiện được, phải luôn ở trong tâm thế của người nhảy cao. Cô tiết lộ sẽ phát triển đề tài này lên luận án tiến sĩ trong tương lai. Tập trung nghiên cứu khoa học, Hạnh không quên nhiệm vụ giảng dạy của mình. Niềm vui của Hạnh là những lớp sinh viên Hạnh dạy đã ra trường, một số bạn cho biết đã quyết định thi cao học ngành Lý luận văn học giống cô Hạnh. Hiện nay, Hạnh còn là Phó Bí thư chi đoàn cán bộ khoa Sư phạm khối Xã hội.
Huỳnh Anh Huy, chồng của Hạnh, cũng là một đồng nghiệp của Hạnh. Huy sinh ở Vĩnh Long, cũng là một trong những gương mặt xuất sắc của tỉnh khi còn học phổ thông. Con đường đến với môn Vật lý của Huy xuất phát từ lòng say mê các hiện tượng tự nhiên. Ngoài giờ học, Huy cứ mày mò làm thí nghiệm để tìm cho ra lời giải. Thích Vật lý, nhưng gia đình lại hướng Huy vào môn Toán. Khi thi ĐH, Huy giấu cha mẹ đăng ký vào sư phạm Vật lý, đến khi sự việc vỡ lở thì mọi người chỉ cười trừ vì điểm của Huy thi cao nhất chuyên ngành Vật lý năm đó. 4 năm làm lớp phó học tập ở bậc ĐH, Huy đã chỉ cho các bạn nhiều cách học hiệu quả. Sau giờ học, theo yêu cầu của các bạn, Huy thường lên lớp giảng bài lại cho những bạn chưa hiểu. Đây cũng là bí quyết học giỏi của Huy: “Không có trí nhớ tốt nên giảng bài cho bạn là cách khắc sâu kiến thức”. Huy đã từng được chọn báo cáo toàn trường về kinh nghiệm học tập. Khi ra trường, Huy cũng có bài tham luận cải tiến phương pháp giảng dạy được đánh giá cao. Huy đã từng lãnh nhiều học bổng (HB) trong và ngoài nước như HB Nguyễn Trường Tộ, Hội Văn hóa Việt Nam - Thụy Sĩ. 3 năm học cao học, Huy liên tục nhận HB Odon Vallet của Pháp.
Nhiều năm liền là SV ưu tú, Huy tốt nghiệp ĐH với điểm số cao nhất khóa. Giống như luận văn tốt nghiệp ĐH, luận văn thạc sĩ của Huy cũng đạt điểm tuyệt đối. Hiện Huy đang dạy môn Toán cho vật lý và Vật lý hạt cơ bản. Những giờ lên lớp, Huy yêu cầu rất cao ở SV của mình, đòi hỏi SV phải có khả năng suy nghĩ độc lập và phối hợp làm việc. Khi làm luận văn thạc sĩ tại Hà Nội, Huy đã có 2 bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Mỹ và một số bài đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước. Hiện, Huy là ứng viên du học tiến sĩ tại Đức của Trường ĐH Cần Thơ. Nếu kế hoạch không thay đổi, anh sẽ bắt đầu học vào tháng 10 - 2008. Huy cũng vừa mới trở về từ Đức sau khi được mời tham gia một khóa học hè tại nước này. Huy đang tích cực trau dồi ngoại ngữ để có thể sử dụng tốt 2 ngoại ngữ Anh và Đức, chuẩn bị cho việc học tập và nghiên cứu sắp tới.
Nhận xét về vợ chồng Hạnh - Huy, tiến sĩ Nguyễn Văn Nở, Trưởng bộ môn Ngữ văn khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: “Hạnh trầm tính, ít nói, có tinh thần cầu tiến, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Là người có trách nhiệm, nhiệt tình nên cô luôn hoàn thành xuất sắc công tác được giao. Hạnh và Huy đều là những cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn cao của khoa”.
Mải lo học tập, nghiên cứu, Hạnh và Huy đến với nhau khi gia đình hai bên đang hối thúc con cái chuyện lập gia đình. Sau gần 2 năm tìm hiểu, một đám cưới đầm ấm được tổ chức. Đồng cảm về quan niệm sống và luôn biết chia sẻ cùng nhau nên tổ ấm của Hạnh - Huy luôn ngập tràn hạnh phúc. Huy tâm sự: “Chúng tôi hỗ trợ những thiếu sót của nhau trong công việc. Từ ngày lập gia đình, cuộc sống như có ý nghĩa hơn”. Hiện Hạnh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học của khoa Sư phạm, nhờ sự tham mưu của chồng, Hạnh đã tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực cho SV của khoa tham gia. Ngược lại, nhờ những góp ý của Hạnh, câu chữ và văn phong của Huy cũng được uốn nắn, giúp các bài nghiên cứu của Huy thêm chuẩn xác hơn.
Thời gian ở gần nhau rất ít vì vợ chồng cứ luân phiên đi học, công tác nên Huy - Hạnh luôn cố gắng hâm nóng tình yêu mỗi khi có dịp gần gũi. Vợ chồng Hạnh có quy ước rất hay là không được giận nhau quá 24 giờ, ban ngày là công việc, ban đêm dành hết cho gia đình. Cả hai rất mê các hoạt động văn thể mỹ, đã cùng thi và đoạt nhiều giải như giải làm thiệp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, giải song ca... của khoa. Trong mắt mọi người, Hạnh - Huy là một cặp đẹp đôi và triển vọng. Ước mơ của Huy là sau này, sẽ cùng với một số đồng nghiệp của mình lập nên một nhóm nghiên cứu Vật lý, có những công trình đóng góp cho sự phát triển của nền Vật lý nước nhà nói riêng và thế giới nói chung. Hạnh thì mong muốn trở thành một nhà lý luận - phê bình trong khi vẫn theo đuổi nghề giáo. Hạnh nói: “Chúng tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào sự quyết tâm và luôn biết kề vai cùng nhau vượt qua khó khăn. Con đường phấn đấu còn dài, nhưng tôi tin có lòng tin thì sẽ làm được”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH