 |
|
HLV Phan Thanh Hùng chỉ cách thắng cho học trò. |
Sau một trận thắng của tuyển Việt Nam trên sân khách Shah Alam của Malaysia, nhiều người đã vội lạc quan, “nóng bỏng” niềm sung sướng. Nhưng thực ra tỷ số 2-0 trong một trận giao hữu đối với các chuyên gia chỉ có giá trị tham khảo.
Thắng nhà vô địch AFF Cup lẫn SEA Games Malaysia ngay trên đất Malaysia có thể là một chiến tích của bất cứ đội bóng Đông Nam Á nào trong khuôn khổ một giải đấu chính thức. Nhưng cần nhớ rằng bóng đá Việt Nam đã từng nhiều lần gặt hái chiến thắng từ các trận giao hữu rồi ngủ quên trên mây để rồi vào đến sân chơi chính thức theo kiểu “đốt thử kêu, đốt thật tịt”.
Bài học gần nhất của đội tuyển Việt Nam là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil, thua nặng nề Malaysia 0-2 và lượt về trên sân Mỹ Đình không gỡ nổi. Nó chính là một trong những nguyên nhân khiến HLV Calisto phải chia tay đội tuyển. Xa hơn một chút là vòng bảng SEA Games 2009, tuyển U-23 Việt Nam cũng do HLV Calisto dẫn dắt đã thắng Malaysia 3-1 nhưng vào đến chung kết bị người Mã hạ đo ván, mất cúp trong gang tấc. Điều này giống như năm 2005, U-23 Việt Nam từng thắng vang dội Thái Lan 2-1 ở giải giao hữu Agribank Cup để rồi một tháng sau thua đau 0-3 trong trận chung kết.
Nhắc lại những sự kiện buồn đó để nhìn nhận chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước nhà vô địch không có tính quyết định gì cả. Nó đơn thuần chỉ là một cuộc “tập trận” của Malaysia. 10 trận giao hữu liên tiếp, thầy trò ông Rajagobal chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà.
Có thể thấy cái được lớn nhất của thầy trò Phan Thanh Hùng là cách thích nghi với lối chơi có một số thay đổi so với thói quen của nhiều cầu thủ trong màu áo CLB. Đó là phương án tấn công với những miếng đánh đa dạng, liên tục từ bệ phóng hàng tiền vệ di chuyển và cầm bóng phối hợp nhỏ, nhanh, làm rối hệ thống phòng thủ của đối phương. Điểm mạnh của các tuyển thủ Việt Nam được phát huy nhờ tố chất kỹ thuật khéo léo và khỏa lấp đi rất nhiều khiếm khuyết thể hình nhỏ bé.
Hai bàn thắng của Công Vinh và Thanh Hưng cũng là một điểm sáng để soi vào 270 phút ở ba trận giao hữu quốc tế hồi tháng 6 cũng dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, chỉ có ba bàn thắng trong khi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.
Rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ thắng nhà vô địch AFF Cup ngay tại đấu trường chính hơn là tỷ số bàn thắng của một trận giao hữu.
Bài, ảnh: SONG HUY