05/12/2009 - 08:21

U23 Việt Nam - U23 Đông Timor: 4-0

Thắng chật vật

Phải rất vất vả U23 Việt Nam (áo trắng) mới thắng được U23 Đông Timor. Ảnh: ĐỨC ANH 

(CT)- Gặp đội bóng yếu Đông Timor, HLV Calisto của U23 Việt Nam tung ra sân nhiều cầu thủ mới so với trận hòa Thái Lan. Với đội hình 4-4-2, cặp tiền đạo Ngọc Anh - Đình Tùng, U23 Việt Nam gây sức ép liên tục, nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt của U23 Đông Timor với số đông cầu thủ phòng ngự. Khi có cơ hội, U23 Đông Timor tổ chức tấn công khá bài bản, mạch lạc, hoàn toàn khác hẳn so với trận họ thua U23 Malaysia 0-11 trước đó. Suốt hiệp một, U23 Việt Nam bế tắc, hầu như không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Đông Timor.

Đến phút 53, U23 Việt Nam trút bỏ được gánh nặng tâm lý: sau đường chuyền của Nguyễn Ngọc Anh bên cánh phải, tiền vệ Mai Tiến Thành băng lên dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Chỉ 3 phút sau, Mai Tiến Thành đánh đầu tung lưới U23 Đông Timor sau pha tạt bóng từ cánh trái của đồng đội, đưa U23 Việt Nam dẫn 2-0. Phải đến khi HLV Calisto tung 3 cầu thủ chủ lực Trọng Hoàng, Thanh Bình và Thành Lương vào thay Phan Thanh Hưng, Đình Tùng và Mạnh Dũng, U23 Việt Nam mới tạo ra nhiều đột biến hơn trên hàng tấn công. Phút 61, Thanh Bình chớp cơ hội sau pha phá bóng hỏng của hậu vệ Đông Timor, nâng tỷ số lên 3-0. Mai Tiến Thành gia tăng cách biệt 4-0 vào phút 67. Thời gian còn lại, dù Đông Timor không còn đủ sức đeo bám, nhưng U23 Việt Nam vẫn không tận dụng được hàng loạt cơ hội ghi bàn. Chỉ thắng Đông Timor 4-0 một cách chật vật, lối chơi gây thất vọng, U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia vào chủ nhật này mới chắc vào bán kết.

Trận trước đó ở bảng A, mặc dù gặp sự đáp trả quyết liệt của U23 Campuchia đầu trận, nhưng U23 Thái Lan vẫn kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0.

Ở môn bóng đá nữ, Thái Lan thắng Malaysia 14-0; Lào hòa Myanmar 1-1.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết