19/06/2010 - 21:01

Thơ

Thân cò thân vạc

PHAN THÀNH MINH

Mỏng manh thân vạc thân cò
Lội trong bùn đất lần mò tép tôm
Một làn khói
Mấy đời rơm
Nắng mưa chiu chắt hạt thơm quê nghèo

Chở câu hò mẹ qua chiều
Ru vườn dâu chín nâng niu nong tằm
Thả phượng cài tóc mười lăm
Lối xưa áo trắng thì thầm heo may

Sáo diều chiều nâng cánh bay
Lưng trâu xước vết roi cày đồng khô
Đuổi nhau bắt lại tuổi thơ
Vấp câu hò mẹ ầu ơ...
Dãi dầu

Quên sao được hạt mưa ngâu
Quên sao được cánh đồng sâu, đồng lầy
Điệu lý nương cánh cò bay
Tròn đêm hạnh phúc ơn ngày lấm lem.

Chia sẻ bài viết