14/08/2010 - 20:41

Thăm thầy giáo cũ

TRẦN VĂN LỢI

Chiều nay con đến thăm thầy
Tiếng chim ríu rít vòm cây xanh rờn
Hoa dâng thơm tự lòng con
Thơm cho cả bạn đồng môn chưa về.

Lại thèm dưới mái trường quê
Được thầy dìu dắt, vỗ về thiết tha
Một thời “nhất quỷ nhì ma...”
Cùng khoanh tay trước vị tha lòng thầy...

Chúng con khôn lớn qua ngày
Như đàn chim cất cánh bay khắp trời
Qua bao ấm, lạnh cuộc đời
Lòng luôn soi rọi những lời thầy khuyên.

Riêng thầy vẫn lớp trường quen
Vui cùng phấn trắng bảng đen sớm chiều
Chăm lo bầy trẻ thương yêu
Chữ Nhân chữ Nghĩa bao điều xa sâu...

Thầy nay đã trắng mái đầu
Tóc con mai cũng điểm màu nắng sương
Dẫu đi qua mọi nẻo đường
Lòng con vẫn hướng quê hương có thầy...

Chia sẻ bài viết