(CT)- Sau thời gian tạm hoãn do thời tiết, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu Quốc tế T&T Cup đã diễn ra tối qua, 16-11-2008.
 |
|
Việt Thắng (trái) cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Ảnh: VnExpress.net |
Trận đấu giữa hai đội diễn ra hào hứng với lối chơi tấn công khá cởi mở. Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Calisto chọn lối chơi lấy tấn công làm phòng ngự từ xa. Tuy nhiên, trước các cầu thủ Thái Lan khá bình tĩnh, chịu khó áp sát, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra lúng túng. Các pha tấn công xuống biên của Việt Nam liên tục bị tuyến phòng ngự Thái Lan hóa giải. Ngược lại, các cầu thủ Thái Lan sử dụng lối chơi đơn giản từ những pha tấn công trung lộ, sút xa đã nhiều phen làm cho người hâm mộ Việt Nam thót tim; như cú sút chạm xà ngang và cú sút dội cột dọc ra ngoài của Niweat và Thonglao. Phút 33, đội tuyển Việt Nam “bị dội nước lạnh” bằng bàn thắng của Pharit (6-Thái Lan). Tình huống dẫn đến bàn thua có lỗi của các hậu vệ Việt Nam khi không kèm Teerathep, để cho cầu thủ này trong thế không bị kèm chuyền bóng cho Pharit sút căng, hạ thủ môn Hồng Sơn. Ghi được bàn thắng trước, các cầu thủ Thái Lan càng tỏ ra “khó chơi” hơn, họ lui về tổ chức phòng ngự, chủ động chơi bóng chậm, tranh chấp bóng quyết liệt, khiến nỗ lực san bằng cách biệt của Việt Nam càng khó khăn.
Với tinh thần chiến đấu cao, các cầu thủ Việt Nam tổ chức tấn công ngay từ khi hiệp 2 mới bắt đầu. Phút 52, Việt Thắng nhận đường chuyền như đặt của Minh Phương và bật cao đánh đầu làm thủng lưới Thái Lan, san bằng tỷ số 1-1. Nỗ lực được đền đáp, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam lên cao, nhưng trước các cầu thủ Thái Lan đẳng cấp cao, không có cơ hội nào chuyển thành bàn thắng. Khi nhiều người nghĩ đến một trận hòa, thì bất ngờ Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn bàn sau pha phối hợp đá phạt nhanh của Thonglao và Dangda ở phút 82. Phút 88, nếu trọng tài tinh ý hơn, sẽ cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền, sau khi Công Vinh bị phạm lỗi trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, cú sút phạt như sỏ chỉ của Minh Phương ngay trên vạch 16m 50 cũng đã hạ gục thủ thành Kittisak, gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam.
Hòa đội tuyển chủ nhà, đội Thái Lan đoạt ngôi vô địch T&T Cup, Việt Nam hạng nhì và CHDCND Triều Tiên hạng 3. Dù không thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam đã trình làng lối chơi tấn công khá đẹp mắt, một tinh thần thi đấu ngoan cường.
T.Khuê