07/12/2008 - 09:30

AFF Suzuki Cup 2008, Thái Lan - Việt Nam: 2 - 0

Thái Lan rất mạnh!

Hậu vệ Đoàn Việt Cường (trái) cản phá pha tấn công của Suchao (Thái Lan). Ảnh: VnExpress.net.

* Malaysia – Lào: 3 - 0

(CT)- Đội chủ nhà Thái Lan áp đảo thế trận từ đầu khiến đội tuyển Việt Nam phải tập trung hầu hết lực lượng để bảo vệ khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Những pha tấn công của Thái Lan rất đa dạng và sắc bén, từ tấn công biên đến trung lộ, nhiều lần tạo cơ hội cho các tiền đạo đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn. Lần lượt Dangda, Winothai, Thonglao, Suchao... đã có những pha dứt điểm làm thót tim người hâm mộ Việt Nam. Phản xạ nhanh nhạy của thủ môn Hồng Sơn cũng đã vài lần cứu thua cho đội nhà. Điều gì đến đã đến: phút 35, với pha sút phạt hàng rào rất đẳng cấp, tiền vệ Sutee Susomkit đưa Thái Lan dẫn trước 1 - 0. Các cầu thủ Việt Nam đã tràn lên vây hãm khung thành Thái Lan cuối hiệp một với hy vọng tìm bàn san bằng cách biệt. Dù lùi thấp đội hình chống đỡ, nhưng ở phút đá bù giờ cuối cùng, Thái Lan đã gia tăng cách biệt 2-0 sau khi tiền vệ Suchao tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn Hồng Sơn, dễ dàng làm tung lưới đội tuyển Việt Nam.

Hiệp hai, khung thành của đội tuyển Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng “báo động” bởi những pha tấn công sắc bén của đối phương. HLV Calisto đã tung Bảo Khanh, Quang Hải và Vũ Phong vào thay Việt Thắng, Thành Lương và Tấn Tài, nhưng vẫn không tạo được đột biến trên hàng tấn công bởi hàng phòng ngự Thái Lan vẫn chơi tỉnh táo, chặt chẽ. Cuối trận, rút những cầu thủ chủ chốt như: Thonglao, Dangda... ra nghỉ, Thái Lan vẫn tạo ra nhiều pha bóng sóng gió trước cầu môn đội tuyển Việt Nam. Thắng Việt Nam 2-0, Thái Lan thuận lợi trong việc giành vé vào bán kết và cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

* Ở trận đấu khác cùng ngày ở bảng B, với sức trẻ, lối chơi quyết tâm, đội tuyển Lào đã phòng ngự chủ động và chớp cơ hội phản công nhanh. Malaysia chiếm ưu thế bằng những pha tấn công biên khá nhanh của Putra, Hardi... Dù vậy số cơ hội nguy hiểm của hai đội tạo được về phía khung thành của nhau là ngang bằng, thậm chí các cầu thủ Phayvanh, Visay... bên phía Lào còn dứt điểm nguy hiểm hơn.

Hiệp hai, Malaysia liên tục gia tăng sức ép và đã có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp hai nhờ công của tiền đạo Safee sau pha phối hợp đá phạt góc. Do nôn nóng tràn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa, Lào đã phải trả giá vì hàng phòng ngự mỏng. Phút 77, tiền vệ Indra Putra gia tăng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia bằng cú sút phạt rất hiểm hóc. Với tâm lý thoải mái, những pha tấn công của Malaysia trở nên ăn ý, tốc độ hơn. Phút 89, tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Lào, tiền đạo Safee ấn định chiến thắng 3-0 cho Malaysia bằng pha đánh đầu ngược ấn tượng.n

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết