Có lợi thế 2 bàn thắng dẫn trước ở lượt đi, nhưng HLV Kiatisuk Senamuang vẫn thúc các học trò tràn lên tấn công dù Malaysia được sự cổ vũ của gần 100.000 cổ động viên trên sân Bukit Jalil. Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra cởi mở đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đầy kịch tính cho người hâm mộ.
Chơi trên sân nhà, các cầu thủ Malaysia thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi họ nhập cuộc nhanh, dồn ép Thái Lan nhằm tìm bàn thắng sớm. Những tính toán của HLV Dollah Salleh đã mang lại hiệu quả. Phút 6, tiền đạo Talaha của Malaysia ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền vệ Safiq Rahim đảm nhận đá phạt thành công, mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm, "những con hổ Malaya" chơi phòng thủ rất chặt chẽ, các tiền vệ của họ sẵn sàng đá rắn, không ngại va chạm, dùng tiểu xảo để hạn chế lối đá kỹ thuật của "voi chiến". Những bài đánh trung lộ bằng phối hợp nhỏ, nhanh của Thái Lan trở nên bế tắc trước khung thành của Malaysia. Mải mê tấn công, các cầu thủ Thái Lan bị đòn "hồi mã thương" ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1. Từ cánh phải, Talaha tạt bóng vào khu vực cấm để tiền đạo kỳ cựu Indra Putra đánh đầu vào lưới Kawin, nâng tỷ số lên 2-0.

Thanathip (thứ 2 từ trái qua) mừng ghi bàn thắng thứ hai cho Thái Lan cầm chắc cúp vô địch. Ảnh: AP
Hiệp 2 diễn ra với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm của Thái Lan về phía Malaysia. Nhiều tình huống, các cầu thủ Thái Lan đã xé toang hàng phòng ngự của Malaysia, nhưng các cú dứt điểm thiếu chính xác. Chưa tìm được bàn gỡ, Thái Lan lại bị thủng lưới. Phút 57, Talaha lại bị phạm lỗi ở ngoài vòng 16,50m và Malaysia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Từ khoảng cách hơn 20m, Safiq Rahim tung cú sút phạt đưa bóng vượt qua hàng rào vào góc xa, làm bó tay thủ thành Kawin. 3-0 cho Malaysia là tỷ số khá bất ngờ và nếu bảo toàn, họ sẽ lên ngôi vô địch.
Các cầu thủ Thái Lan có sự nôn nóng, nhưng các đường lên bóng của họ vẫn sắc xảo. Phút 81, Thanathip bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Rất nắn nót, Suttinun Phukhom sút phạt cực mạnh buộc thủ thành Marlias đấm bóng ra, ngay lập tức Chappuis ập vào đá bồi rất nhanh, rút ngắn tỷ số 1-3. Với tỷ số này, Thái Lan đã giành lợi thế để lên ngôi vô địch, buộc Malaysia phải dồn lên tấn công để tìm bàn thắng. Đây là cơ hội cho Thái Lan triển khai những bài phản công nhanh. Phút 86, Kraison nhả bóng lại cho Thanathip tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Marlias lần thứ hai. Tỷ số 2-3 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Malaysia trong những phút còn lại của trận đấu.
Gỡ được 2 bàn trong trận này, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 ở 2 lượt đi và về, giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014.
Nguyễn Phú Tân