12/04/2010 - 10:14

Suýt tan nhà vì mất “áo mưa”

Một gia đình ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bỗng nổi sóng khi anh chồng vừa trở về nhà sau 2 tuần công tác, bị vợ quả quyết đã lăng nhăng trong thời gian xa nhà. Dựa vào đâu? Số là “nội tướng” này có thói quen đếm số bao “OK” để trong phòng ngủ trước mỗi lần chồng đi công tác. Khi phát hiện trong hộp thiếu mất 1 cái, chị ta nghĩ chắc mẩm ổng đã mang theo dùng khi “ăn bánh”. Cuộc “nội chiến” lên đến đỉnh điểm khi anh chồng vô tội gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp. Và trong lúc cảnh sát giảng hòa, chiếc “áo mưa” mất tích chưa qua sử dụng được tìm thấy ở góc phòng ngủ. Chị nhà cúi mặt cho biết có lẽ “tang vật” bị rớt trong lúc dọn dẹp phòng.

V.QUỐC (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết