Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, biết bao cán bộ, chiến sĩ gác lại niềm vui và nỗi buồn riêng, dốc sức vì nhiệm vụ chung. Những người lính trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 đã thể hiện “tinh thần thép”, luôn ý thức rõ nhiệm vụ của mình, giữ vững vị trí, để những khoảng lặng cá nhân luôn được lấp đầy bằng niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến này.
Tạm gác niềm vui
Nếu dịch COVID-19 không bùng phát lần thứ 4, ngày 10-7-2021 là lễ thành hôn của Thiếu úy, y sĩ Phạm Hữu Khánh (Khoa ngoại) với y sĩ Dương Thị Mộng Nghi (Khoa Tiêu hóa). Anh chị cùng công tác ở Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần Quân khu) từ năm 2018 và cũng từng ấy thời gian yêu nhau. Sắp đến ngày cưới, đơn vị tăng cường lực lượng cho Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6, anh Khánh quyết định hủy đợt nghỉ phép, xung phong lên tuyến trước. “Lúc này đang cần người nên tôi không thể vì niềm vui của riêng mình. Nhờ công tác cùng ngành nên cô ấy rất hiểu, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, nhắc tôi giữ sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch” - anh Khánh chia sẻ.
Qua giới thiệu của người bạn, Trung úy Đào Vũ Toàn, nhân viên nấu ăn, Tiểu đoàn 860 (Lữ đoàn 950) chủ động tìm hiểu và phải lòng cô chủ tiệm Spa Huỳnh Cẩm Tiên, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu) bởi sự dịu dàng, đảm đang. Còn chị Tiên cảm mến anh bộ đội quê Cà Mau vì tính chân thành, hài hước. Sau 2 năm yêu nhau và được gia đình đồng ý, tranh thủ 4 ngày phép, anh Toàn tổ chức đám hỏi đơn giản nhưng đầm ấm với những lời chúc phúc của người thân, bạn bè và chọn ngày 24-7-2021 “rước nàng về dinh”. “Vậy mà gần đến ngày cưới, tình hình dịch COVID-19 ở miền Tây diễn biến phức tạp. Lúc nghe tin ở quê vợ có ca F0, tôi càng lo lắng hơn. Hai đứa bàn tính và quyết định hoãn đám cưới” - anh Toàn kể.
Thượng úy Nguyễn Công Khanh, Chính trị viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 860) hoãn ngày cưới với cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến, ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Trung úy Nguyễn Hoài Nhân, nhân viên Đồ bản (Phòng Tham mưu) và chị Lê Thị Mỹ Hằng, nhân viên văn phòng ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng quyết định lùi đám cưới. Anh Nhân cho biết: “Khi chúng tôi thông báo dời ngày thành hôn, người thân và bạn bè hơi bất ngờ nhưng đều chia sẻ và ủng hộ. Họ nói chừng nào hết dịch, dự đám cưới mới vui”.
Lễ cưới của Trung úy Lê Việt Anh, Chính trị viên Đại đội Cối 100, Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8) và chị Nguyễn Ngọc Giàu, kế toán Công ty Xây dựng Thuận Giàu (Đồng Tháp) đã ấn định ngày 13-5-2021. “Thế nhưng sau kỳ nghỉ Lễ 30-4, dịch COVID-19 bùng phát và lan nhanh, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống. Chúng tôi quyết định lùi ngày cưới và nhờ ba mẹ hai bên thông báo bà con, họ hàng biết. Tôi nghĩ, chưa cưới bây giờ thì hết dịch sẽ cưới nhưng chống dịch thì không thể chậm trễ” - Trung úy Việt Anh chia sẻ.
Nhiều người thân, bạn bè đã nhận thiệp hồng của Trung úy Nguyễn Đức Anh, Chính trị viên Đại đội SPG-9 (Trung đoàn 9) và chị Nguyễn Đặng Kim Ngân, giáo viên Trường Mầm non ở Hồng Ngự (Đồng Tháp). Thế nhưng, sắp đến ngày cưới, Đức Anh viết trên trang Facebook cá nhân: “Gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đại gia đình vợ chồng em xin phép được thông báo hoãn thời gian tổ chức tiệc cưới, dự định ngày 1-5-2021 dương lịch. Kính mong nhận được sự thấu hiểu, thông cảm và yêu thương của tất cả mọi người. Xin phép được thông báo tới toàn thể quý vị thời gian tổ chức tiệc vui vào một ngày gần nhất”.
“Khi nào dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi mới quyết định ngày cưới. Ở đơn vị tôi còn có nhiều đồng chí tạm gác niềm vui riêng để chung tay chống dịch” - anh Đức Anh nói.
Nén chặt nỗi đau

Đồng đội động viên binh nhì Dương Minh Phát Đạt, chiến sĩ Lữ đoàn 950 (bên phải hàng sau) nhận tin cha qua đời.
Chiều 8-7, binh nhì Nguyễn Quốc Thái, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330) được người thân báo tin cha ruột đột quỵ, qua đời ở quê xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Không khí đơn vị lặng xuống. Nhà có hai chị em, từ khi chị lấy chồng xa, Thái xin làm công nhân phụ cha mẹ trang trải cuộc sống. “Lúc đó, cha động viên tôi tình nguyện nhập ngũ. Giờ cha mất, không biết cuộc sống của mẹ ra sao. Tôi cầu mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để xin phép đơn vị về nhà thắp hương cha” - Thái chia sẻ.
Nhận tin cha mất, dù từ đơn vị đến nhà ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) không xa nhưng đang thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 nên binh nhì Nguyễn Trường Giang, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội A72, Tiểu đoàn 6 (Lữ đoàn Pháo Phòng không 226), nén nỗi đau ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Trường Giang kể: “Nhà có 3 anh chị em. Chị lấy chồng xa không về được, anh là Công an xã Thành Lợi cũng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở địa phương. Sự chia sẻ, động viên của thủ trưởng đơn vị và đồng đội giúp tôi vượt qua nỗi mất mát này, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Ngày 9-8, Trung sĩ Lê Hà Bảo Anh, Khẩu đội trưởng Khẩu đội SPG-9, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu, nhận được tin cha qua đời vì bệnh hiểm nghèo tại quê nhà xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nhận tin cha mất trong lúc cùng đồng đội thực hiện quy định cấm trại, các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội nên Bảo Anh không thể về chịu tang cha. Mới đây, cũng tại Trường Quân sự Quân khu, binh nhì Giảng Chí Nhân, học viên khóa đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy bộ binh, nhận tin cha qua đời (tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Cũng như đồng đội, Chí Nhân nén nỗi buồn vào trong, âm thầm bái vọng cha để tiếp tục cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều trường hợp cha mẹ, ông bà của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu qua đời, các quân nhân nén nỗi đau riêng vì nhiệm vụ chung. Thiếu tá Nguyễn Hữu Thiện, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 308 (Trung đoàn 3), cho biết: “Với trách nhiệm và tình thương đồng đội, chúng tôi an ủi, động viên chiến sĩ vơi bớt đau thương, mất mát, biến nỗi buồn thành động lực mạnh mẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19” đầy cam go này. Đó cũng chính là tâm nguyện của các bậc cha mẹ, ông bà khi động viên con cháu tình nguyện nhập ngũ”.
Hồ Kiên Giang