27/11/2009 - 09:17

Sống không dùng tiền

Mark Boyle, một thương gia Anh vừa quyết định từ bỏ công việc, tài sản và người yêu để sống cuộc sống của một người nghèo khổ trong chiếc xe cũ nát và cho rằng đó là quyết định tốt nhất anh từng có.

Người thanh niên 30 tuổi này đang sống bằng cách trồng rau củ trên mảnh đất nhỏ của mình, cũng như thu nhặt thức ăn thừa trong các nhà hàng và siêu thị. Mai mực trộn với hạt cây thì là dại được Boyle dùng làm kem đánh răng, còn báo cũ được dùng làm giấy vệ sinh…

Boyle đưa ra quyết định táo bạo này sau khi xem bộ phim Gandhi từng đoạt giải Oscar. Anh tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc sống không tiền vì “Nó thật tuyệt. Tôi chưa từng thực sự hiểu được những căng thẳng và lo toan tiền bạc mà tôi đã có nhiều đến dường nào cho đến khi tôi được giải phóng khỏi nó”.

HỒNG ĐĂNG (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết