10/10/2009 - 21:47

Sevilla sẽ là kẻ "phá bĩnh" ?

Các cầu thủ Sevilla đang hừng hực khí thế.
Ảnh: AP

Hạ Real Madrid, liệu Sevilla có thể chen ngang vào cuộc đua tới ngôi vô địch mà người ta vẫn cho rằng chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa hai ông lớn Real Madrid và Barcelona?

Real Madrid “hùng mạnh” đã gục ngã 1-2 trên sân của CLB Sevilla. Chiến thắng đó không phải là may mắn bởi Sevilla đã áp đảo suốt trận khiến “kền kền trắng” phải gồng mình chống đỡ và nếu thủ môn Casillas không xuất thần nhiều lần cứu thua, có lẽ tỷ số còn cao hơn nữa. Chuỗi 5 trận toàn thắng từ đầu mùa giải của Real Madrid đã bị Sevilla đặt dấu chấm hết. Còn Sevilla từ đầu giải đã thắng 5 trận, chỉ thua 1 trận, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, hiện bằng điểm với Real Madrid và chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm. Cái tên Sevilla giờ đây đã khiến các đội bóng ở Tây Ban Nha thực sự kiêng dè. Không những thế, trên đấu trường Champions League, Sevilla vừa thắng lợi 4-1 trước CLB Celtic để tiếp tục dẫn đầu bảng G.

Thực ra Sevilla chẳng phải là cái tên xa lạ trong làng bóng đá Tây Ban Nha. CLB này từng vô địch Cúp UEFA hai năm liên tiếp 2006 và 2007. Ở Giải VĐQG Tây Ban Nha, Sevilla vẫn thường khiến các ông lớn “lấm lưng trắng bụng” bởi chiến thuật tấn công biên lật cánh đánh đầu theo kiểu các CLB Anh. Đội hình Sevilla ổn định, có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, luôn thi đấu quyết tâm, bền bỉ. Sevilla có hai tiền vệ cánh Navas và Perotti chơi tốc độ và lắt léo. Các tiền vệ Navarro, Adriano, Konko... thường xuyên dâng cao tấn công từ nhiều hướng. Họ còn có “sát thủ” Fabiano, mũi nhọn số một của đội tuyển Brazil. HLV Manolo Jimenez của Sevilla được đánh giá là một trong những nhà cầm quân hàng đầu trong làng bóng đá Tây Ban Nha hiện nay. Ông Ramon Rodriguez, Giám đốc thể thao của Sevilla, tuyên bố: “Hiện Sevilla hội đủ thực lực và quyết tâm chạy đua tới mọi danh hiệu vô địch. Thắng Real Madrid chỉ là khởi đầu...”.

Cứ tiếp tục chơi như hiện nay, Sevilla sẽ là kẻ thách thức đáng gờm cho cuộc đua VĐQG Tây Ban Nha.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết