22/01/2026 - 07:18

Rộn ràng lân - sư - rồng trước thềm xuân mới 

Những ngày gần Tết Nguyên đán, khi chiều buông trên các khu dân cư ở phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, tiếng trống lân lại vang lên rộn ràng từ các sân tập. Trong không khí hối hả cuối năm, các đoàn lân - sư - rồng đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị những tiết mục đặc sắc phục vụ bà con, góp phần mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Luyện bài tứ lân chúc mừng.

Miệt mài tập luyện

Tại sân tập của Đoàn Nghệ thuật lân - sư - rồng Phú Quý Đường ở phường Phú Lợi, từ 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày, gần 30 thành viên đều đặn có mặt tập luyện. Sau một ngày học tập, lao động, các thành viên lại nhanh chóng thay trang phục, chuẩn bị trống, đầu lân để bước vào buổi tập.

Gắn bó với đoàn hơn 10 năm, anh Đỗ Hoàng Tuấn cho biết: “Mỗi năm cứ đến dịp Tết là anh em trong đoàn lại háo hức tập luyện. Múa lân không chỉ để biểu diễn mà còn là cách giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, mang niềm vui, may mắn đến cho bà con trong những ngày đầu năm”.

Trong đội hình tập luyện năm nay có nhiều gương mặt trẻ mới tham gia. Anh Huỳnh Tấn Vũ, vừa gia nhập đoàn, chia sẻ: “Những ngày đầu tập luyện khá vất vả vì phải làm quen với cường độ tập cao. Tuy nhiên, được các anh đi trước hướng dẫn tận tình, tôi dần quen và cảm thấy rất vui khi được góp sức phục vụ bà con dịp Tết”.

Theo ông Triệu Văn Khuôn, Trưởng Đoàn Nghệ thuật lân - sư - rồng Phú Quý Đường, công tác chuẩn bị cho mùa biểu diễn Tết năm nay được triển khai sớm và bài bản. “Đoàn đã tập luyện liên tục hơn 2 tháng nay để các tiết mục nhuần nhuyễn hơn. Năm nay, chúng tôi đầu tư trang thiết bị, mua sắm mới 4 con lân, với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng, nhằm làm mới hình ảnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu biểu diễn phục vụ bà con dịp Tết”, ông Triệu Văn Khuôn cho biết.

Các bài tập được duy trì từ cơ bản đến nâng cao, gồm lân múa dưới đất, lân leo cây cao, lân địa bửu, kết hợp tập trống hội, trống khai xuân. Dù tập luyện vào buổi tối, nhiều thành viên vẫn cố gắng duy trì đầy đủ quân số, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Không khí rộn ràng tại Nhà Thiếu nhi Sóc Trăng

Cùng với phường Phú Lợi, tại sân Nhà Thiếu nhi Sóc Trăng, phường Sóc Trăng, Câu lạc bộ lân - sư - rồng An Nam Đường cũng đang tích cực tập luyện. Khi phố lên đèn, tiếng trống hội vang lên rộn ràng, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của nhiều người dân.

Các bài tập của câu lạc bộ khá đa dạng, gồm: trống hội mừng năm mới, tứ lân chúc mừng, lân hái lộc địa bửu, múa rồng mừng tân xuân, lân mai hoa thung, lân leo cột tre hái lộc trời. Mỗi tiết mục đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, sức bền và kỹ thuật của các thành viên.

Đáng chú ý, đa số thành viên của câu lạc bộ là học sinh, võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo của Nhà Thiếu nhi. Sau giờ học, các em lại tranh thủ đến sân tập, vừa rèn luyện thể lực, vừa nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật múa lân - sư - rồng.

Câu lạc bộ lân - sư - rồng An Nam Đường thành lập được 4 năm, hiện có gần 20 thành viên tham gia biểu diễn. Ông Trần Đình Quí, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết: “Thông qua hoạt động tập luyện, biểu diễn lân - sư - rồng, chúng tôi mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại”.

Từ các sân tập ở phường Phú Lợi đến Nhà Thiếu nhi Sóc Trăng, không khí tập luyện lân - sư - rồng những ngày giáp Tết đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của mọi người. Mỗi hồi trống vang lên không chỉ báo hiệu Tết đang đến gần, mà còn thể hiện tâm huyết, sự gắn bó của những người đang gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. 

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết