27/03/2010 - 22:00

Thơ * LÊ ĐỨC ĐỒNG

Rặng bần xanh

Tấm lưng trần xanh
Bức trường thành xanh
Vật lộn đêm ngày, dầm dề con nước
Giữ phù sa cho mãi mãi yên lành...

Rặng bần xanh!

Chân choãi rộng, ngón trần tung thế thủ
Thế chân kiềng
Thế đứng mấy nghìn năm!

Rặng bần xanh!

Gốc vững chãi, nhuộm bao đời nước bạc
Bần dựng ngang trời
Chắn sóng che mưa!
Màu hoa tím tỏa hương đồng gió nội
Hoàng hôn rơi tím ngát đôi bờ ...

Thân bạc trắng, chẳng nề chi mưa nắng
Vòm lá xanh gọi tổ ấm chim trời
Bãi bồi lớn lên, bần vươn thẳng
Cành rất mềm, nước cuốn dễ gì trôi...

Phù sa ơi, phù sa sinh sôi
Vết bùn non muôn đời thơm áo Mẹ
Cho con được cuộn trào sông nước trẻ
Trọn song hành
Biêng biếc gọi bần xanh...

Chia sẻ bài viết