02/03/2019 - 11:46

Ra mắt bộ sách chủ đề “Biển đảo - 2019” 

Bộ sách chủ đề “Biển đảo - 2019” vừa được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ra mắt độc giả.

Quang cảnh buổi ra mắt bộ sách.

Với chủ đề “Văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh với biển đảo thân yêu”, trong năm 2018 Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác cho văn nghệ sĩ và các sáng tác, tác phẩm thuộc nhiều loại hình văn học nghệ thuật (nhiếp ảnh, hội họa, điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, văn học) sẽ lần lượt được ra mắt công chúng. Riêng mảng văn học, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã chọn 5 tác phẩm in ấn, phục vụ bạn đọc dịp ra mắt sách chủ đề Biển đảo 2019, gồm có: “Dấu chân biển cả” (tập thơ của Phùng Hiệu); “Sóng hát” (tập thơ của Phạm Phương Lan); “Tiếng chuông trong bão” (tập thơ của Phan Trung Thành); “Cánh chim chắn bão” (tập truyện ngắn của Huỳnh Mẫn Chi) và “Về phía bình minh” (truyện dài của Võ Thu Hương).

* Tập thơ “Dấu chân biển cả” của tác giả Phùng Hiệu gồm có 35 bài thơ với giọng thơ mộc mạc, chân tình. Tác giả đã dẫn người đọc đi về nơi có truyền thuyết 50 con cùng cha xuống biển - để nghe tiếng của tiền nhân gửi gắm, chia sẻ về một hành trình dựng nước và giữ nước. Tập thơ cũng kể những câu chuyện hào hùng của những người chiến sĩ bảo vệ biển, đảo quê hương...

* Bằng giọng thơ nữ tính, tập thơ “Sóng hát” của tác giả Phạm Phương Lan như một hướng dẫn viên đầy lãng mạn giới thiệu du khách đến những miền biển tuyệt đẹp của quê hương Việt Nam. 37 bài thơ chất chứa cảm xúc được chia làm ba phần: Sóng hát; Tình yêu để lại mai sau; Và em tóc rối. “Sóng hát” là những thanh âm nhẹ nhàng về tình yêu của tác giả dành cho nhiều vùng miền của đất nước, mà biển đảo khởi đầu cho tình yêu ấy.

* Tập thơ “Tiếng chuông trong bão” của tác giả Phan Trung Thành gồm có 68 bài thơ. Trong đó, tác giả gieo vần bằng cảm xúc, ghi nhận những trải nghiệm trong cuộc sống, là một cuốn nhật ký lữ hành với những cung đường mà tác giả đã đi qua trong nhiều mốc thời gian. Tập thơ tả chân cuộc sống đa sắc màu - mà ở đó mỗi người là một chuyến tàu lửa, dù nhanh hay chậm rồi cũng về tới đích, sau khi trải nghiệm trên các đoạn đường…

* “Về phía bình minh” là truyện dài kể về cô gái tên Xuân với cuộc đời ở vùng biển đầy những trắc trở, chông gai - cũng là thông điệp về tình thương từ cộng đồng với sự chia sẻ, cảm phục.

* Tập truyện ngắn “Cánh chim chắn bão” của tác giả Huỳnh Mẫn Chi gồm 16 truyện xuyên suốt một chủ đề về biển và lính biển. Mỗi nhân vật có một sứ mạng thiêng liêng, truyền tải những thông điệp về tình yêu quê hương, sự hy sinh cho nơi mình sinh ra...

QM

Chia sẻ bài viết